Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trung úy công an lao xuống dòng nước lũ cứu bé trai 6 tuổi

Nghe tiếng kêu thất thanh, trung úy công an ở Thanh Hóa vội chạy ra khỏi nhà, lao xuống dòng nước lũ cứu người.

Ngày 1/9, nhóm trẻ ở xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa ra bờ sông Mã chơi. Đang nô đùa, bé Nguyễn Gia Long (6 tuổi) và Nguyễn Bảo Khánh (5 tuổi) cùng bị trượt chân, rơi xuống dòng nước lũ.

Một số người dân gần đó phát hiện, hô hoán, nhưng không ai biết bơi để cứu nạn nhân.

Anh Dương Công Thịnh (32 tuổi, ở xã Thiệu Dương) ở nhà cách đó chừng 50 m, nghe tiếng kêu thất thanh vội chạy đến.

trung uy cuu be trai trong lu anh 1
Trung úy Dương Công Thịnh bên hai cháu trai may mắn được cứu sống. Ảnh: Q.An.

Bà Nguyễn Thị Chung (dì ruột anh Thịnh) đã chạy đến trước và cứu được bé Khánh, còn Long đã chìm dưới nước.

Khi đến hiện trường, anh Thịnh liền lao ngay xuống dòng nước đục ngầu. Sau một hồi ngụp lặn, anh đã đưa bé Long lên bờ trong tình trạng ngưng thở.

Được sơ cứu kịp thời, bé Long hồi tỉnh trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh (24 tuổi, mẹ Long), cho biết hai hôm nay, nước sông Mã dâng cao. Vợ chồng chị lo di chuyển đồ chạy lũ, phải gửi con lên nhà bà nội. "Các cháu kéo nhau lên đê, rồi xuống mép nước đùa nghịch nên mới rơi xuống nước lũ. Nếu không có anh Thịnh thì con tôi đã hỏng rồi", chị Vân Anh rưng rưng nước mắt.

Anh Dương Công Thịnh là trung úy công an, đang công tác tại Đội thi hành án, Công an thị xã Bỉm Sơn. Anh chia sẻ khi lao xuống dòng nước cứu cháu bé, anh không xác định được vị trí nạn nhân. "May mắn, tôi vẫn vớt được cháu bé kịp thời", anh Thịnh nói.

trung uy cuu be trai trong lu anh 2
Xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa (vùng khoanh đỏ) - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Hai học sinh dũng cảm cứu người trong lũ dữ

Không riêng Mạnh, trên đường đi học thấy nữ học sinh đang chới với trong dòng nước lũ, Sửu nhanh chân vứt xe và cặp sách để lao xuống cứu.


Nguyễn Dương

Bạn có thể quan tâm