Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trung đoàn 741 dàn trận huấn luyện phòng thủ biên giới

Đầu giờ chiều, đúng lúc cái nắng hanh khô tại khu vực biên giới (xã Thanh Luông, tỉnh Điện Biên) khó chịu nhất, những chiến sĩ dự bị động viên Trung đoàn 741 hành quân ra thao trường huấn luyện chiến thuật.

Sau những loạt pháo bắn cấp tập trút xuống trận địa là tiếng hò reo xung phong, xen lẫn tiếng mõ quay của quân xanh, “tiếng” trực thăng phành phạch từ các hướng, mũi vọng lại. 

Tình huống khiến không khí căng thẳng, thời gian bị dồn ứ. Ẩn trong công sự, dưới các chiến hào là những đôi mắt rực lửa. Các bộ phận bắn máy bay bay thấp, hỏa lực B41, bộ binh căng mắt, căng tai quan sát, chủ động phối hợp, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt địch, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ.

Dưới đây là một số hình ảnh “chiến đấu” giữ vững khu vực phòng thủ của các chiến sĩ dự bị động viên Trung đoàn 741.

Sắp đội hình "chiến đấu", giao nhiệm vụ cho các hướng, các mũi tại thực địa, trước khi hỏa lực địch tấn công vào một vị trí trong khu vực phòng thủ.
Trung đội trưởng xác định các hướng vật chuẩn, phổ biến tình hình, xây dựng quyết tâm "chiến đấu" cho các tổ.
Bộ binh "địch" từ dưới đường cơ động lên hòng tiêu diệt nhanh gọn một phần trong khu vực phòng thủ của ta.
Tổ bắn máy bay bay thấp chiếm lĩnh vị trí có lợi sẵn sàng tiêu diệt máy bay, bảo vệ đội hình chiến đấu.
Chiến sĩ B41 chiếm vị trí có lợi ngay sau khi pháo địch bắn chuẩn bị kết thúc, sẵn sàng đón mục tiêu xe tăng, bộ binh cơ giới đột nhập vào trận địa.
Sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt xe tăng địch từ hướng đường mòn tấn công lên.
Một hướng bộ binh đã tiêu diệt được bộ phận địch khi chúng tiến sát trận địa, làm chủ tình hình, sẵn sàng đón đánh đòn tiếp theo của đối phương.

 

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm