Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trump 'hành hạ' thí sinh ở cuộc thi sắc đẹp thế nào?

Giữa đỉnh điểm của vụ bê bối rò rỉ video thô tục về phụ nữ, ông chủ cũ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tiếp tục bị tố "làm khổ" không ít người đẹp trong 20 năm làm chủ chương trình.

Trump: Tôi chỉ nói còn Bill Clinton lạm dụng phụ nữ Ông Donald Trump chĩa mũi dùi về những hành động của chồng bà Hillary Clinton trong quá khứ nhằm công kích đối thủ trong cuộc tranh luận được coi là "bẩn thỉu" và "xấu xí".

Donald Trump đã buộc phải bán lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ sau phát ngôn gây tranh cãi về người nhập cư Mexico trong năm 2015 khi bắt đầu tranh cử tổng thống. Điều này có nghĩa vị tỷ phú phải rời bỏ không chỉ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ mà còn cuộc thi Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu tuổi teen của Mỹ.

Người yêu thích phụ nữ đẹp như Trump chắc hẳn đã rất tiếc nuối. Dù sao, tỷ phú này cũng đã sở hữu cuộc thi hoa hậu trong gần hai thập kỷ và có cơ hội tiếp xúc với gần 4.000 nữ hoàng sắc đẹp.

Tự do vào phòng thay đồ

Giữa đỉnh điểm của bê bối rò rỉ đoạn video ghi lại những bình luận thô tục của Trump về phụ nữ, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa lại nhận được lời cáo buộc từ thí sinh cuộc thi Hoa hậu tuổi teen Mỹ mà ông từng làm chủ.

Donald Trump và Hoa hậu Hoàn vũ 2012, Olivia Culpo. Ảnh: 

 

Daily Mail

Mariah Billado, hoa hậu tuổi teen Vermont 1997, trả lời trên BuzzFeed rằng cô đã phải mặc trang phục thật nhanh bởi lúc đó "có một người đàn ông ở đây". Ba thí sinh khác dự thi cùng năm với Mariah đã xác nhận việc này. Các cô gái tham dự cuộc thi Hoa hậu tuổi teen chỉ khoảng 15 tuổi.

Cựu Hoa hậu bang Arizona Tasha Dixon cũng từng nói trên CBS về việc Trump bước vào phòng thay đồ của cuộc thi Hoa hậu Mỹ vào năm 2001 khi cô là một thí sinh. "Ông ấy cứ thế đi dạo bên trong", Dixon nói.

"Ông ấy bước vào bất ngờ khiến chúng tôi không kịp mặc váy hay khoác lên người một thứ gì đó. Một vài cô gái đang để ngực trần. Các cô gái khác thì khỏa thân. Cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi với ông ấy là khi chúng tôi đang ở buổi tổng duyệt trang phục và đang trong tình trạng bán khỏa thân lúc thay các bộ bikini", Dixon nhớ lại.

Ban vận động tranh cử của Trump không đưa ra phản hồi cho bất cứ câu chuyện nào. Tuy nhiên, trong chương trình của Howard Stern năm 2005, Trump từng khoe khoang mình đã làm chính xác những gì các thí sinh mô tả. "Tôi sẽ đi vào hậu trường trước khi bắt đầu chương trình, lúc đó mọi người đang thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng và làm những việc khác," ông nói.

Trump giải thích, là chủ sở hữu cuộc thi hoa hậu, ông có quyền làm như vậy. Dường như Trump cũng nhận thức được những điều mình làm khiến các thí sinh không thoải mái.

"Anh biết đấy, không có người đàn ông nào ở đó cả. Và tôi được phép đi vào bởi vì tôi là chủ sở hữu của cuộc thi. Vậy nên tôi đến kiểm tra... xem mọi người có ổn không... Họ đứng đó không mảnh vải che thân. Và anh sẽ thấy những phụ nữ có thân hình tuyệt mỹ. Vì thế tôi kiểu như không có vấn đề gì với những chuyện như thế ", ông nói.

Thản nhiên hôn môi thí sinh

Thí sinh dự thi năm 1997, hoa hậu Utah, Temple Taggart, nhớ lại nụ hôn không mong muốn của cô với Trump.

"Ông ấy hôn tôi trực tiếp lên môi. Tôi đã nghĩ, 'Ôi Chúa ơi, thật thô bỉ'. Ông ấy đã kết hôn với Marla Maples vào thời điểm đó. Tôi nghĩ, một vài cô gái khác cũng đã bị ông ấy hôn lên môi", Taggart trả lời New York Times.

Cô nói vị tỷ phú đã làm điều tương tự vài tháng sau đó tại tòa tháp Trump, nơi ông mời cô đến để bàn về sự nghiệp của cô. Để thành công trong ngành công nghiệp giải trí, Trump khuyên cô gái 21 tuổi nói dối về tuổi thật của mình. "Chúng ta sẽ phải nói với họ là cô 17 tuổi", Taggart nhớ lại lời Trump nói lúc đó.

Hoa hậu California, Carrie Prejean, thí sinh dự thi Hoa hậu Mỹ năm 2009. Ảnh: AFP/Getty.

Hoa hậu California, Carrie Prejean, thí sinh dự thi năm 2009, thì nhớ lại cách Trump buộc các cô gái đối đầu nhau khi yêu cầu họ đánh giá ngoại hình của đối thủ ngay tại chỗ. Trump yêu cầu các thí sinh phải tự chọn ra những người đẹp nhất trước khi cuộc thi chính thức diễn ra.

Theo mô tả, bài "kiểm tra và phân loại" thí sinh của Trump trước cuộc thi diễn ra như sau:

Donald Trump bước ra với đoàn tùy tùng của mình và tiến sát lại để kiểm tra các thí sinh. Ông ấy sẽ dừng lại trước một cô gái, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói: "Hừm". Sau đó Trump sẽ làm điều tương tự với cô gái tiếp theo. Ông ấy ghi chú trên một tập giấy nhỏ khi đi xem xét các thí sinh.

Khi đã kiểm tra xong xuôi, Trump nói: "Được rồi. Tôi muốn tất cả các cô tiến về phía trước". Lúc này, Trump sẽ chọn một thí sinh rồi hỏi: "Hãy nói tôi biết, ai là người phụ nữ đẹp nhất ở đây?".

Có thể thấy rõ, mục đích bài "kiểm tra" của Trump là phân chia các cô gái trên sân khấu thành 2 nhóm, những người mà Trump thấy cuốn hút và những người ông ấy không thấy hấp dẫn.

Nhiều cô gái cảm thấy cuộc diễn tập này thật nhục nhã. Một số đã khóc nức nở trong hậu trường sau khi Trump rời khỏi. Họ cảm thấy mình đã thất bại khi cuộc thi thậm chí còn chưa thực sự diễn ra vì không thể gây ấn tượng với "ngài Donald".

Phát ngôn gây sốc của Donald Trump trong một năm tranh cử Tháng 6 đánh dấu một năm tỷ phú Donald Trump tuyên bố chạy đua vị trí ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa với hàng loạt phát ngôn gây sốc nhưng giúp ông giành sự ủng hộ của cử tri.

Donald Trump 'đối đầu' với truyền thông quốc tế

Ứng viên đảng Cộng hoà ngang ngược phủ nhận mọi cáo buộc quấy rối tình dục và lên án những gì mà ông gọi là âm mưu chính trị và truyền thông quốc tế đang chống lại mình.

Donald Trump lại bị tố quấy rối tình dục

Thêm hai phụ nữ lên tiếng "vạch mặt" vị tỷ phú quấy rối tình dục, một trong hai nói Trump đã cố "ấn mạnh cái ấy của ông ta vào người tôi" trong một cuộc nói chuyện về công việc.


Tuyết Mai

Bạn có thể quan tâm