Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trọng tài gây tranh cãi ở trận thua của Thái Lan

Ông Kim Dae-yong có quyết định khó hiểu khi không công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Malaysia vào lưới Thái Lan tại bán kết lượt đi AFF Cup vào tối 7/1.

Trọng tài Kim (phải) thông báo lỗi của cầu thủ Malaysia sau khi tham khảo trợ lý.

Tình huống này diễn ra ở phút 54 khi Malaysia thực hiện một quả đá phạt trực tiếp. Bóng được câu vào vùng cấm địa của Thái Lan, thủ môn Kittipong Phuthawchueak lao ra đấm hụt bóng. Bóng rơi trúng đầu trung vệ Dominic Tan và đi vào lưới trống.

Trọng tài Kim không có động thái gì sau khi bóng vào lưới. Ông không thổi còi công nhận bàn thắng, cũng không đưa ra quyết định thổi phạt. Trong khi đó, trợ lý trọng tài số hai chạy ngược về vạch giữa sân để chuẩn bị cho màn giao bóng.

Các cầu thủ Malaysia chạy đi ăn mừng còn trọng tài Kim phát hiện một cầu thủ Thái Lan đang nằm sân. Người nằm sân là số 4 Pansa Hemviboon. Pansa nhảy lên tranh chấp cùng Dominic Tan. Pha chiếu chậm cho thấy cùi chỏ của thủ môn Kittipong va trúng đầu Pansa.

Sau đó, cầu thủ hai đội lao vào nhau xô xát ở khu vực Pansa đang được chăm sóc y tế. Bên Thái Lan cho rằng Pansa đã bị phạm lỗi. Trong khi đó, Malaysia phản đối và không muốn đối phương tác động đến quyết định của trọng tài.

Lúc này, phương pháp trọng tài của ông Kim bắt đầu gây khó hiểu. Sau khi nói chuyện qua bộ đàm với các trợ lý, ông Kim phải thảo luận trực tiếp với trợ lý số hai. Lúc này, trọng tài Kim ra dấu "một cầu thủ Malaysia đã giật chỏ" Pansa bên phía Thái Lan. Trợ lý trọng tài số hai ủng hộ quyết định này.

Kim Dae-yong anh 1

Tình huống ghi bàn không được công nhận của Dominic Tan sau khi thủ môn Thái Lan đấm hụt bóng nhưng trúng đồng đội. Ảnh: FAM.

Điều đáng nói là khi tình huống ghi bàn kết thúc, trợ lý số hai không hề phát hiện lỗi. Việc ông chạy ngược về giữa sân là một tín hiệu cho trọng tài chính rằng pha bóng không có lỗi, nghĩa là có thể công nhận bàn thắng.

Sau đó, trọng tài Kim tiếp tục chạy sang trợ lý trọng tài thứ 4 để nghe điều gì đó. Không gian ở sân Bukit Jalil rất ồn nên hai trọng tài nói chuyện khá lâu. Nhưng có vẻ đây là một tình huống thảo luận về phản ứng của tuyển Malaysia chứ không liên quan đến quyết định không công nhận bàn thắng.

Sau 5 phút gián đoạn vì phương pháp trọng tài, ông Kim Dae-yong cho trận đấu bắt đầu bằng một tình huống đá phạt cho tuyển Thái Lan sau khi xác định có lỗi của Dominic Tan. Người xem truyền hình có thể dễ dàng xem lại pha bóng này và rất khó để cho rằng một cầu thủ Malaysia đã giật chỏ.

Dù không được công nhận bàn thắng thứ hai nhưng Malaysia vẫn giành chiến thắng 1-0. Faisal Halim là cầu thủ ghi bàn ở phút 11. Malaysia sẽ đến sân của Thái Lan ở trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 10/1.

AFF Cup 2022 vẫn chưa có VAR. Công nghệ video hỗ trợ trọng tài còn xa lạ với giải đấu số một Đông Nam Á. Do đó, nhiều trọng tài FIFA nổi tiếng châu Á khi được AFF mời làm nhiệm vụ vẫn có nhiều quyết định gây tranh cãi.

Kim Dae-yong anh 2

Tiến Linh, Hoàng Đức phải truyền dịch khi về đến Hà Nội

Sau chuỗi ngày liên tục di chuyển, tập luyện và thi đấu, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức cần phải truyền dịch để nhanh chóng hồi phục.

Tuyển Việt Nam đã về tới TP.HCM

Tuyển Việt Nam di chuyển từ Jakarta (Indonesia) về tới TP.HCM lúc hơn 18h và còn một chặng di chuyển nội địa về Hà Nội trước thềm bán kết lượt về AFF Cup vào ngày 9/1.

HLV Park cử trợ lý đi do thám Thái Lan với Malaysia

HLV Park Hang-seo chỉ cử một thành viên ban huấn luyện sang Malaysia để theo dõi và ghi hình trận bán kết lượt đi thứ hai ở AFF Cup 2022 vào tối 7/1.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Lê Minh

Bạn có thể quan tâm