Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trọng tài dùng thẻ vàng kí tặng cầu thủ

Kiểu kí tặng “độc nhất vô nhị” kể trên của trọng tài người Italy, Christian Brighi, đã làm “máy chém” Felipe Melo cảm động.

Trọng tài dùng thẻ vàng kí tặng cầu thủ

Kiểu kí tặng “độc nhất vô nhị” kể trên của trọng tài người Italy, Christian Brighi, đã làm “máy chém” Felipe Melo cảm động.

>>Tân binh tỏa sáng, Juve vùi dập Cagliari

Sau khi trận đấu giữa Juventus và Cagliari kết thúc, vị trọng tài chính Christian Brighi đã gặp Felipe Melo và tặng anh món quà hết sức ý nghĩa về mặt tinh thần: “Ông ấy tiến tới phía tôi, đưa tôi một chiếc thẻ vàng và nói: “Giành tặng cho người anh của Felipe”. Tôi rất bất ngờ với món quà này”, tiền vệ người Brazil cho biết.

Trọng tài dùng thẻ vàng kí tặng cầu thủ

Melo được trọng tài tặng thẻ vàng

Trên tấm thẻ vàng ghi dòng chữ tiếng Ý, có nghĩa “Tặng cho người anh của Filipe. Trân trọng, Christian Brighi!”. Tất nhiên, “người anh của Filipe” ở đây chính là tiền vệ phòng ngự Juventus, nhưng Vị vua áo đen có ý ám chỉ sự trưởng thành trong lối chơi của Melo, vì anh không còn “chặt chém” đối thủ như mùa trước.

Melo đã có mùa bóng 2009/10 đáng quên cùng Juve, khi anh có tới 13 lần phải nhận thẻ vàng, 3 lần bị truất quyền thi đấu. Mùa giải năm nay, tính đến sau trận thắng Cagliari 4-2, Melo mới nhận 3 thẻ vàng qua 6 trận đấu. Anh đã có những pha xử lý bình tĩnh và khôn khéo hơn, khác hẳn với hình ảnh “tội đồ” Melo bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng thô bạo với Arjen Robben ở trận Brazil gặp Hà Lan tại tứ kết World Cup 2010.

Ngoài ra, trước những lời chê bai từ giới truyền thông, cho rằng “thùng rác vàng Serie A” không đủ tư chất chơi bóng, Melo đã “bật” lại: “Tôi là người lạc quan và tự tin vào năng lực của mình. Rất nhiều người cáo buộc tôi không biết dùng chân chơi bóng, nhưng đó là điều sai sự thật. Tôi và Juve đang đi đúng hướng ở mùa giải này. Hy vọng chúng tôi sẽ thành công vào cuối mùa bóng.”

Mai Chi

Theo CN4

Theo CN4

Bạn có thể quan tâm