Trộm ơi là trộm!
(Zing) - "Tui bị lạc vợ, giúp tui một chút nghen!"
* Jack tiến lại gần một cô gái rất xinh đang đứng trước cửa siêu thị và hỏi:
- Xin lỗi, tui vừa bị lạc mất bà vợ yêu quý trong siêu thị. Cô có thể nói chuyện với tui vài phút được không?
- Nhưng để làm gì?
- Vì mỗi lần tui “tám” với cô nào đẹp đẹp là bà nhà tui xuất hiện liền!
![]() |
* Một tên ăn cắp bị bắt quả tang ngay lúc đang cố chôm một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Hắn kì kèo với ông chủ tiệm:
- Nghe tui nói nè… Chắc ông cũng đâu muốn báo cảnh sát chi cho rắc rối phải hông? Ông nghĩ sao nếu tui mua cái đồng hồ, rồi chúng ta quên chuyện này đi?
Ông chủ suy nghĩ trong hai giây rồi đồng ý và bắt đầu viết hóa đơn. Kẻ cắp liếc qua hóa đơn, nhỏ nhẹ “trả giá”:
- Cái đồng hồ coi dzậy mà hơi mắc hơn tui nghĩ. Ông có thể cho tui coi cái nào đó rẻ rẻ chút được hông?
![]() |
* Một người đàn ông bước vào hiệu cắt tóc cùng với một cậu nhóc. Sau khi đã được cạo râu, gội đầu, cắt tóc, mát-xa,… ông đặt cậu bé lên ghế và nói với anh thợ:
- Anh hớt giùm tóc cho thằng nhỏ. Tui chạy ra đằng kia mua cái cà vạt để đeo đi tiệc ngày mai. Vài phút sau, tui quay lại heng!
Anh thợ gật đầu. Nhưng "mần" đầu cậu bé xong, anh vẫn chưa thấy người đàn ông quay lại nên quay sang bảo đứa nhỏ:
- Chắc bố em quên mất em ở đây rồi!
- Ủa, đâu phải bố em! Ổng chỉ đứng kế bên, nắm tay em rồi nói: “Đi nào, bé ngoan, chúng ta đi cắt tóc miễn phí nghen!”
Embengoan
(Theo Aha)

