Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trở thành MC nổi tiếng VTV vì... thi trượt đại học khối D

Sau khi thi trượt khối D vì thiếu 2 điểm, Hồng Phúc đã quyết tâm thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh bởi anh tin vào năng khiếu và cái tính hay làm mọi người vui vẻ của mình.

Từng trượt đại học khối D vì thiếu điểm

- Dạo gần đây, anh liên tục xuất hiện ở các chương trình của VTV từ chung kết Sao Mai, cho đến Chúng tôi là chiến sĩ, hay phiên bản mới Ảo thuật và cả người tình mới của Vân Trang… Hồng Phúc có vẻ đang rất đắt sô?

- (Cười) Chỉ là nhiệm vụ được giao thôi. Tôi  luôn tâm niệm ngày nào còn được làm việc ngày đó là hạnh phúc. Bạn biết đấy, có những người cùng vào Đài với tôi nhưng bây giờ đã là lãnh đạo hay chuyển sang một công việc mới. Còn tôi thì vẫn còn duyên nợ với nghiệp cầm mic nên vẫn làm dâu trăm họ đấy thôi.

-Với một ông bố hai con và đã ngoài 30, hình như anh trẻ hơn tuổi thì phải?

- Với tôi, không có tuổi già hay nên về hưu mà chỉ quan trọng là mình có muốn làm việc đó hay không hay và làm với thái độ chuyên nghiệp như thế nào. Ở lĩnh vực dẫn chương trình, khi đã làm lâu năm mà vẫn còn được mời nghĩa là bạn đang làm việc ấy một cách chuyên nghiệp và cũng được đánh giá cao dưới góc độ chuyên môn. Tôi không nghĩ mình đã ở ngoài 30 tuổi mà luôn nghĩ mình mới 16 tuổi thôi.

Hồng Phúc vừa là diễn viên vừa là MC.

- Có nghĩa là anh đang chọn đúng đường?

- Tôi nghĩ là nghề chọn mình thì đúng hơn. Sau khi thi trượt khối D vì thiếu 2 điểm, tôi được khuyên vào khoa tiếng Trung nhưng lại quyết tâm thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh để thử sức bởi tôi hy vọng vào năng khiếu và cái tính hay làm mọi người vui vẻ của mình.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa diễn viên, tôi đầu quân về Sân khấu kịch 5b Võ Văn Tần với các vai chính trong các vở Cuộc sống tươi đẹp, Về đời, Chuyện Trúc Mai. Trong một lần thử vai phim Dưới cờ đại nghĩa, tôi được chọn vào vai Sáu Tạo. Rồi sau đó là Hướng nghiệp phần 2, Miền đất phúc, Ngôi đền cổ tích, Mật mã chuông gió, Đường hoang lạc bước và sắp tới là Nắng sớm mưa chiều.

- Lại nói về "Nắng sớm mưa chiều", anh được gọi là người tình mới của Vân Trang?

- Tôi rất vui khi được mọi người nhớ đến với biệt danh này. Vân Trang là một diễn viên trẻ làm việc rất chuyên nghiệp và có cá tính. Tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với Vân Trang trong bộ phim này.

- Làm diễn viên rồi làm MC, nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng thành công khi chuyển nghề, còn anh?

- Có những đêm tôi chạy xe máy lang thang ngoài đường để suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục công việc làm dâu trăm họ này không. Bởi khi là người đại diện cho cả một tập thể đứng trước hàng triệu người thật không dễ dàng chút nào. Bạn sẽ nói như một cái máy, nói nhanh, cứng đơ hay nói hết cả phần của khách mời.

Tôi rất ngưỡng mộ và trân trọng những bạn trẻ dám chọn con đường này để chinh phục và mưu sinh. Bởi thật sự đây là một nghề rất gian nan vất vả.

Hồng Phúc luôn nghĩ mình đang ở tuổi 16.

- Vậy anh trau dồi chuyên môn cho công việc mới này thế nào?

- Trong hơn 10 năm theo nghề, tôi luôn học hỏi và trau dồi qua các khoá học chuyên môn trong và ngoài nước do lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam cử đi học, từ các bác các cô chú anh chị đi trước cũng như những đồng nghiệp trẻ sau này. Sau mỗi chương trình dù lớn dù nhỏ, tôi đều mong mọi người góp ý để mình ngày một hoàn thiện. Khi được khán giả góp ý có nghĩa họ vẫn còn thương và mong muốn cho mình có được những chương trình hay.

- Kỷ niệm mà anh nhớ nhất với nghề MC là gì?

- Tôi còn nhớ một sự kiện làm nghề mà có lẽ là một bài học nhớ mãi. Đó chính là Lễ trao giải Cánh diều vàng 2010. Khi chương trình bắt đầu, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện báo về tình trạng của người thân. Lúc ấy mặc dù tinh thần hoàn toàn suy sụp mà mình vẫn phải tươi cười trên sân khấu.

Sau chương trình mình cũng bị khán giả chê trách rất nhiều rằng thiếu chuyên nghiệp. Nhưng qua đó, tôi lại càng yêu nghề hơn, bởi mình có thể trưởng thành và nhận nhiều góp ý của khán giả mới có ngày hôm nay. Tôi vẫn nợ khán giả của Cánh diều vàng 2010 một lời xin lỗi.

- Thế bây giờ gia đình nhỏ của bạn thế nào rồi?

- Tôi vừa chào đón thêm công chúa nhỏ thứ hai sau chàng hoàng tử đầu tiên.

http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/248062/tro-thanh-mc-noi-tieng-vtv-vi----thi-truot-dai-hoc-khoi-d.html

Theo Trung Đặng/Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm