Tướng cướp Lưu 'Hải Phòng' từng gây 150 vụ cướp xuyên Việt
Có những vụ cướp, cả băng của Lưu hóa trang thành phụ nữ để đột nhập vào cửa hiệu vàng.
155 kết quả phù hợp
Có những vụ cướp, cả băng của Lưu hóa trang thành phụ nữ để đột nhập vào cửa hiệu vàng.
Giữa lúc công tác điều tra có chiều hướng rơi vào bế tắc thì tình tiết mới bất ngờ nảy sinh.
Tòa xác định Việt giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tham gia cướp hơn 8,6 lượng vàng của ông lão ăn xin nên tuyên bị cáo 15 năm tù.
Trước khi phát hiện thi thể xe ôm 52 tuổi, camera nhà dân gần hiện trường ghi được hình ảnh nạn nhân chở vị khách trẻ, dáng người gầy đi qua.
Vừa cướp dây chuyền thì bị nạn nhân khống chế, Nhân cầm thanh sắt chống trả thì bị người dân vây đánh, phải nhập viện điều trị.
Khi đi tìm việc, Hạnh phát hiện nữ công nhân đang nói chuyện điện thoại nên lao vào đánh tới tấp khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp xe máy tẩu thoát.
Giữa đêm ông Táo về trời cách đây hơn 10 năm, một vụ bắn người, cướp tài sản xảy ra trên đường phố khiến người dân hoang mang lo lắng khi thời gian Tết đến chỉ còn đếm từng ngày.
Thấy thượng sĩ Nam ngồi một mình trong quán cà phê, Thuận được cho là đã chạy đến rút dao đâm, rạch liên tiếp vào mặt nạn nhân rồi vứt hung khí bỏ trốn.
Những năm 1990, tướng cướp Nguyễn Khắc Trình (sinh năm 1969, ngụ ở Ba Vì, Hà Nội) là nỗi khiếp sợ của người dân các tỉnh miền núi phía Bắc bởi thủ đoạn tàn ác bắn trước, cướp sau.
Lợi dụng sơ hở của phụ nữ đi đường, Tửng với Thành cùng đồng bọn giật túi xách, dây chuyền rồi phóng xe bỏ chạy.
Để che giấu cho tội ác của mình, gã chồng đã sắp đặt một âm mưu tạo ra những “kịch bản” để đánh lừa cơ quan điều tra trong trường hợp tội lỗi của mình bị phát giác.
Trong lần truy bắt một tên tướng cướp, đại tá Liêm cùng tên tội phạm đã chĩa súng vào nhau bóp cò nhưng cả 2 viên đạn đều bị lép.
Để bắt được 2 tên cướp túi xách của cô gái dưới chân cầu Sài Gòn, trước đó cả tháng Tiến đã phải hóa thân thành sinh viên để ăn, ở trong làng đại học.
Tổng thống Obama từng hứa sẽ là tổng thống đầu tiên của thời kỳ hậu phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, ông đã không làm được như vậy.
Đang lưu thông trên đường, các “hiệp sĩ” đã cùng trinh sát đặc nhiệm hình sự bắt nóng 2 tên giật điện thoại của người đi đường.
Để có tiền mua ma túy, 2 thanh niên rủ nhau đi xe máy dọc các tuyến tỉnh lộ. Khi phát hiện "con mồi", chúng áp sát ra tay cướp giật rồi phi xe như điên tẩu thoát.
Sau khi cướp giật bất thành, tên cướp tăng ga chạy một đoạn rồi quay lại cười trêu nạn nhân và người dân xung quanh thì bị lực lượng trinh sát bắt giữ.
Hai thanh niên bóp cổ một phụ nữ để cướp tài sản thì bị trinh sát phát hiện truy đuổi. Một tên bị bắt, người còn lại nhảy xuống kênh trốn, nhưng hiện mất tích dưới dòng nước.
Sau khi giật túi xách của nạn nhân, hai tên cướp thấy cô gái gọi điện xin lại tài sản nên ra giá chuộc một triệu đồng. Khi chúng đang nhận tiền thì bị bắt.
Trong lúc công an lấy lời khai, người bị ngáo đá đọc thơ: “Có một mình ngồi ôm cái bình. Nhạc xập xình là lên thiên đình”.