Ngày 6/4, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã triệu tập ông Nguyễn Đình Vinh (dược sĩ trung học, ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) để phục vụ điều tra làm rõ ông Vinh được cấp phép bán thuốc tây nhưng lại tiêm thuốc gây chết người.
Trước đó, chiều 3/4, ông Hồ Văn Trường (48 tuổi, trú xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu) bị hen suyễn, tức ngực khó thở nên đến cửa hàng bán thuốc tây của ông Vinh để chữa bệnh.
Tại đây, ông Vinh đã tiêm cho ông Trường một mũi thuốc chữa ho, tức ngực. Sau khi tiêm xong chừng một giờ đồng hồ thì ông Trường khó thở, mặt mày tím tái, lên cơn co giật rồi tử vong.
Sau khi sự việc xảy ra, ông Vinh đã xin lỗi và bồi thường cho gia đình ông Trường số tiền 90 triệu đồng.
Ông Vũ Hồng Quang, Trưởng Phòng Y tế huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Phòng đã cửa cán bộ đến nơi xảy ra sự việc để kiểm tra. Ông Vinh chỉ là dược sĩ trung học và chỉ được phép bán thuốc tây, không có giấy phép hành nghề tiêm thuốc chữa bệnh, nhưng ông Vinh vẫn lét lút điều trị cho bệnh nhân và tiêm thuốc dẫn đến ông Trường chết”.
Hiện Phòng Y tế huyện Quỳnh Lưu và Sở Y tế Nghệ An đang phối hợp cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của ông Trường.
Dược sĩ ở Sài Gòn tạt axit vào mặt người yêu
29 18
Yêu nhau được 2 năm, vì mâu thuẫn tình cảm, An đã mang can axit tới quán cà phê tạt vào mặt người yêu rồi bỏ chạy.
Bộ trưởng Y tế: Sẽ 'xóa sổ' bác sĩ chuyên tu
15 10
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định số lượng bác sĩ, dược sĩ sẽ tăng mạnh so với trước đây song chất lượng sẽ được siết chặt, dần tiến tới “xóa sổ” bác sĩ chuyên tu.
Quán mỳ 'độc lạ' 1.000 đồng mỗi bát ở Bình Dương
Tô mì đầy chất dinh dưỡng nhưng chi phí chỉ 1.000 đồng, nếu không có tiền xin trả nụ cười. Điều đặc biệt là, toàn bộ số tiền của khách sẽ được góp để hỗ trợ xây dựng cầu đường.