Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trèo cây ớt

Trong giờ tập làm văn, thầy giáo gọi Tèo đứng dậy rồi yêu cầu cậu tả một cây trong vườn mà cậu thích nhất.

"Thưa thầy", Tèo bắt đầu. "Bố em rất thích ớt".

"Vì thế mà em thích cây ớt nhất đúng không?".

"Vâng ạ".

"Em bắt đầu nào".

"Cây ớt nhà em rất hùng vĩ. Ngọn của nó vươn tới tận ngang thắt lưng bố em".

"Rồi sao nữa?", thầy giáo hỏi và cố nhịn cười.

"Nó sinh rất nhiều quả. Chiều nào em cũng trèo lên cây ớt để hái quả cho bố em ăn".

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm