Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trèo cây, dựng lều đến viếng Đại tướng tại Vũng Chùa

Khi linh cữu Đại tướng về tới sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) thì tại nơi an nghỉ của Người (Vũng Chùa - đảo Yến) cách đó hơn 60km, từng dòng người đổ về kín đường.

Đoàn người không ngừng đổ về Vũng Chùa chiều 13//10.

Trèo đồi, lên lên những cồn cát để lên đến nơi chôn cất Đại tướng.

Ngồi dưới bóng phi lao để tránh nắng.

Tay cầm bức ảnh Đại tướng, chân không ngừng bước.

Chiếm lĩnh những điểm cao để theo dõi đoàn xe.

Phía dưới bãi biển, đoàn người kéo dài.

Đoàn người còn đứng từ trưa che bạt tránh nắng.

Trèo cây.

 






Đến hơn 12h30, dòng người đổ về ngày càng đông. Có những đoạn đường bị ùn ứ.

Người dân băng đồng, lội ruộng để đến Mũi Rồng đúng giờ để tiễn biệt Đại tướng.

Bãi biển Vũng Chùa tràn ngập người.

Các quân nhân tiến ra nơi an nghỉ của Đại tướng.

Dòng người cũng ùn ùn ra Vũng Chùa - đảo Yến.


Họ mang theo cả những lá cờ rủ.
Con đường từ Quốc lộ 1 ra Mũi Rồng đã được làm xong cấp tốc trong 5 ngày.



Dòng người kéo dài hàng km.
Người dân từ các tỉnh lân cận cũng về Vũng Chùa tiễn đưa Đại tướng.

Hải Hà-Lê Hiếu

Bạn có thể quan tâm