Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trào lưu 'đi mây về gió' ở Sài thành: Ác mộng… bóng cười

Cùng với thuốc lào Arập mà giới dân chơi tuổi teen quen gọi là shisha, hít khí cười hay bóng cười đang khiến nhiều môn đồ choai choai quen thú tiêu khiển đi mây về gió… điêu đứng.

Đến với màn hút hít quái dị này, dân chơi sẽ được thỏa cảm giác lạ là cười rũ rượi và múa may quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Phía sau những quả bóng cười mà các chàng trai cô gái đã và đang lao đầu vào, các chuyên gia cảnh báo có bóng hình của chứng rối loạn thần kinh, bệnh ung thư và có cả cầu nối đưa dân chơi đến các loại thuốc gây nghiện thứ thiệt!

Thú vui thời thượng

"Tôi theo nhóm dân chơi của T., 19 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Trãi, quận 5, đến thiên đường đập bóng theo như tiết lộ của nó là khu phố Tây ở quận 1. Đêm nay sinh nhật T. nên nó muốn có bữa tiệc vui để đời, một bữa tiệc mà theo nó nhất nhất không thể thiếu shisha, hơi men, nhạc dập và những quả bóng ma quái hít vào đầu óc quay cuồng, phê tới bến.

Đến một quán bar khiêm tốn nằm trong một con hẻm nhỏ, sau khi nốc rượu như uống nước lã, khi đã chếnh choáng hơi men, đây là lúc T. cùng nhóm bạn toàn "cậu ấm cô chiêu", trong đó có em tôi bắt đầu… "xuống xác". Thằng T. mở hàng trước, nó lấy một quả bóng xanh kê miệng hút khí xả ra từ quả bóng một hơi dài rồi thổi ngược trở lại. Sau vài bận hít - thổi như thế, khoảng 2 phút sau nó bắt đầu có biểu hiện "điên", lảo đảo, loạng choạng, ngả nghiêng. Lúc này trong tiếng nhạc ầm ĩ, đầu nó lắc lư vô hồi và cười như điên dại.

Trên đây là chia sẻ về những gì chứng kiến của anh Trần V.Q, 26 tuổi, người đã bí mật bám theo đứa em trai út của mình khi nghi ngờ cậu ta  là nô lệ của trò mua vui hít bóng cười. Q. cho biết, những gì anh chứng kiến thật hãi hùng, chỉ hít khí từ trong quả bóng mà đứa em trai anh cùng đám bạn của nó có những biểu hiện như cắn thuốc lắc hay phê ma túy đá: "Qua mấy bận đeo bám tôi có thể nói thú hít bóng cười đã bắt đầu len lỏi vào những bữa tiệc đêm của giới trẻ khoái ăn chơi. Nhiều đứa chỉ mong ngày chóng tàn, đặng alô rủ nhau đi hít bóng để cười vật vã" - anh Q. lo ngại

Gia nhập hội những người "mê khí cười" gồm những cậu ấm cô chiêu sành sỏi chuyện ăn chơi hơn chuyện học hành, Minh Tùng, 23 tuổi, một du học sinh từng có gần 4 năm du học tại Mỹ và Canada, chia sẻ nhiều điều về thú vui hít bóng cười của mình.

Cậu ấm có "nhà mặt phố - bố làm to - mẹ ho ra lửa" giải thích sau các cơn sốt nhạc ma túy, thuốc lào Arập, thời điểm hiện tại là cột mốc vàng son của bóng cười hay khí cười: "Có người bảo khí cười trong những quả bóng cười là ma túy nhưng sự thật không phải vậy. Ma túy là có nghiện ngập, có tăng liều tăng đô, có lên cơn và có những chuyện quan hệ tình dục bầy đàn, có cướp của giết người để lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện. Còn khí cười thì không có những chuyện đó. Mình buồn, mình hít vào thì sẽ cười vui. Còn khí thì còn cười, hết khí thì thôi chứ làm gì có cái vụ nghiện ngập".

Huy Hoàng, cùng tuổi với "bang trưởng" Minh Tùng, cũng từng là du học sinh nhưng vì "sang bên bển" ăn chơi đập phá còn hơn cái thuở ở quê nhà nên "ông bà bô" (cách nói của dân chơi tuổi teen nói về cha mẹ - PV) chịu không xiết đành rút về nước, cũng tỏ ra rất sành sỏi thú vui… bóng cười. Hoàng khoe các "món" ăn chơi liên quan đến cái gọi là kích thích như thuốc lắc, ma túy đá, nhạc ma túy iDosing hay shisha nó đều đã kinh qua nhưng không nghiện ngập.

Và giờ các "món" ấy đang dần trở nên lỗi thời trong thú vui của giới trẻ và chính nó: "Cái vụ cắn thuốc rồi giật như điên dại mệt xác lắm. Còn bật nhạc hết cỡ với âm thanh ma quái của iDosing nghe dễ bị loạn thần. Hút shisha là nuốt hương thảo dược vào buồng phổi cho nó xông lên não bộ để tận hưởng cảm giác đê mê nhưng do nhiều nơi người ta hám lợi, trộn toàn hương liệu tổng hợp nên hít vào dễ bị ép phổi với lại bị thần kinh… Còn với khí cười, huynh hít bao nhiêu cũng được, càng hít càng vui".

Có chứng kiến các dân chơi choai choai hít khí cười rồi quay phim tung lên các trang mạng chuyên về ăn chơi mới hiểu rõ vì sao trào lưu này lại nổi đình đám trong giới trẻ. Trong tiếng nhạc dậm dật và tiếng bass dập muốn xé nát lồng ngực, sau khi ngấm men rượu bia, khi đã bắt đầu phê, nhóm dân chơi 6 đứa gồm 4 nam 2 nữ bắt đầu phê khí cười.

Chúng cầm những quả bóng xanh xanh đỏ đỏ xả hơi hít khí rồi bất thần lăn ra cười rũ rượi một cách không tự chủ: "Cảm giác lạ và đã lắm, nó có vị ngọt, nó lâng lâng, nó giúp mình phấn chấn, yêu đời, giúp mình quên đi nỗi buồn, sự cô độc, nó làm mình hăng hái, tràn đầy năng lượng, nói chung hít vào cứ ngỡ mình như ở chốn thiên đường…", gắn với đoạn video clip quay mình cùng đám bạn đang cười nắc nẻ với những quả bóng cười, Huyền C., nghe đâu là ái nữ của một chủ tiệm vàng tại quận 5, tiết lộ.

"Càng hít sâu càng tiêu sầu và phê cực độ"

Tôi ghé phố Tây trên đường Phạm Ngũ Lão hỏi thăm Q. bảo vệ của bar M.B. và được biết tiền thân của thú chơi "bóng cười" do một nhóm du khách phương Tây sang chào mời và bây giờ thì thú vui lạ này đã quá phổ biến khi có nhiều chủ hàng nhập về trực tiếp rồi chẻ lẻ phân phối khí cười đi khắp nơi: "Khí đó nó đựng trong cái bình sắt, khi khách có nhu cầu thì chủ hàng sẽ xả khí vào quả bóng. Khách cần cười thì xả bong bóng hít khí đó vào, một cữ như vậy chỉ vài ba chục ngàn, giá rẻ mà lại vui tới bến nên đám nhóc kết lắm".

Cũng theo Q., thị trường hiện tồn tại 2 loại khí cười của phương Tây (vỏ màu bạc của Ý và màu xanh nhập từ Mỹ) và Trung Quốc. Nếu chẳng may dùng loại Trung Quốc hay hàng Mỹ - Ý nhái thì người sử dụng sau cuộc vui sẽ có cảm giác đau đầu, chóng mặt kéo dài.

Theo An Ninh Thế Giới

Bạn có thể quan tâm