Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tranh tuyệt đẹp từ nét vẽ nguệch ngoạc

Nếu nghĩ các nét vẽ nguệch ngoạc chỉ là trò chơi của trẻ con thì bạn nên xem những tác phẩm ấn tượng của nghệ sĩ người Nhật Sagaki Keita.

Tranh tuyệt đẹp từ nét vẽ nguệch ngoạc

Nếu nghĩ các nét vẽ nguệch ngoạc chỉ là trò chơi của trẻ con thì bạn nên xem những tác phẩm ấn tượng của nghệ sĩ người Nhật Sagaki Keita.

Họa sĩ Keita có thể tái tạo các công trình hay bức danh họa nổi tiếng bằng việc dùng hàng nghìn nét vẽ nguệch ngoạc cực nhỏ. Tài năng của Keita nổi lên từ 2 năm trước với bức vẽ nàng Mona Lisa.

Nghệ sĩ người Tokyo gần đây tiếp tục cho ra đời một loạt tác phẩm mới, mà khi mới nhìn qua trông như các bức tranh truyền thần. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, người xem có thấy những nét vẽ chi tiết là vô số nhân vật và hình tượng nhỏ khác. Nói cách khác, tác phẩm của Keita là kiểu tranh trong tranh. 

Để vẽ thành các tác phẩm ấn tượng đó, họa sĩ người Nhật mất rất nhiều công sức và kiên trì hàng giờ đồng hồ để vẽ những nét cực nhỏ. Và kết quả của sự tỉ mỉ đó là các tác phẩm hoàn mỹ.

Loạt tác phẩm mới của Keita là vẽ về Tượng Nữ thần Tự do, Tháp Eiffel, Cầu Tháp London, Nhà thờ Saint Basil...

 
 
 
 

Bình An

Theo Infonet

Bình An

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm