Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tránh mùng 5, dòng người đổ về TP HCM sớm

Từ trưa mùng 4 Tết, lưu lượng xe máy trên quốc lộ 1A từ miền tây về TP HCM tăng đột biến.

Số người tử vong vì tai nạn tăng đột biến ngày mùng 3 Tết

Chỉ trong ngày mùng 3, gần 50 người đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

Trong khi chiều TP về miền tây vắng xe thì ở chiều ngược lại, lượng xe đổ về càng lúc càng đông, thậm chì có đoạn xe không thể lưu thông với tốc độ cao...

Cả gia đình trên 1 chiếc xe máy.
Cả gia đình trên chiếc xe máy.

14h ngày 22/2 (mùng 4 tết), phóng viên có mặt tại tỉnh Tiền Giang ngay vị trí ngã ba Quốc lộ 1A giao với đường cao tốc Trung Lương – TP HCM. Ở chiều lưu thông về TP đoàn xe gắn máy dừng lại chờ đèn tín hiệu giao thông đông nghẹt kín cả mặt đường kéo dài hàng trăm mét.

Hỏi thăm một thanh niên trong số đó được anh cho biết, anh khởi hành từ An Giang. Đoạn đường qua phà Vàm Cống ngang Sa Đéc về đến Mỹ Thuận có đông nhưng thông thoáng. 

Bắt đầu từ Mỹ Thuận về đến đây (Trung Lương) lượng xe rất đông. Mỗi khi qua những chiếc cầu hẹp, đoàn xe khựng lại khá lâu nhưng rồi cũng qua được không phải dừng chờ như những năm trước. Đoạn đường từ Mỹ Thuận về đây chỉ vài chục km nhưng phải mất gần 2 giờ mới đến được bởi tốc độ rất chậm...

Từ đây, chúng tôi nhập theo đoàn xe cùng trở về thành phố. Qua khỏi ngã ba giao với đường cao tốc, trên đường các loại xe 4 bánh ít hẳn. Cả làn đường tràn ngập xe 2 bánh. Mỗi xe thường đi 2 người nhưng cũng cá biệt có xe mang theo cả trẻ con. Trên xe nhiều hành lý trong đó có cả trái cây quê nhà và gà vịt.  Đến Tân Hương đoàn xe chậm lai với tốc độ chừng 20km/giờ.

Đến Tân An, nhờ đường tránh không vào thành phố, đoàn xe tiếp tục vượt qua. Rồi tiếp đến cầu Voi, cầu Ván đoàn xe vượt cầu Bến Lức. Đến khu vực này, chúng tôi ghi nhận nhiều quán ăn, quán giải khát dọc đường tràn ngập xe hai bánh với những hành lý lỉnh kỉnh trên xe. Dường như đã thấm mệt sau chặng đường dài, những quan cà phê võng không còn trống một chiếc nào...

Tiếp xúc với một phụ nữ trung niên ngay dưới chân cầu vượt vào đường Võ Văn Kiệt, chị cho biết phải trở về thành phố ngày mùng 4 Tết, mặc dù mồng 6 mới làm việc lại với lý do tránh ngày mùng 5. Ông bà mình thường nói: “mùng 5, mười bốn, hăm ba/ đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn”, thôi thì mình cũng tin theo nếu không ngộ nhỡ có gì xảy ra sẽ ân hận suốt đời.

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/222537/tranh-mong-5--dong-nguoi-do-ve-tp-hcm-som.html

Theo Trần Chánh Nghĩa/Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm