11h trưa 1/10, tài xế Nguyễn Quốc Vượng (40 tuổi, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển xe khách trên quốc lộ 1A, hướng Hà Nội. Khi đến địa phận phường Vân Giang (TP Ninh Bình), xe này tranh giành khách với ôtô khách biển Nghệ An do tài xế Lê Công Hiệu (40 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cầm lái.
![]() |
Xe khách Nghệ An không liên quan đến vụ việc, được tiếp tục hành trình. Ảnh: Quỳnh An. |
Tiếp đó, hai tài xế đã xảy ra mâu thuẫn với nhau, gần dẫn đến xô xát. Thấy sự việc nghiêm trọng, chủ xe khách Nghệ An là anh Nguyễn Văn Hưng (54 tuổi, ở huyện Nghi Lộc) đã lấy công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) từ trong cặp ra cho vào túi quần.
Thấy vậy, hai bên mới dừng ngay việc xô xát. Cùng lúc này, lực lượng công an phường Vân Giang đến yêu cầu những người có liên quan về trụ sở giải quyết.
Thiếu tá Hoàng Văn Tài – Trưởng Công an phường Vân Giang (TP Ninh Bình) cho biết, qua lời khai của những người có liên quan, người làm chứng, hai nhà xe chỉ mới xảy ra mâu thuẫn, chưa dẫn đến xô xát. "Anh Hưng chưa dùng súng chĩa về hướng nào và dùng súng uy hiếp ai”, thiếu tá Tài nói.
Cũng theo vị thiếu tá, anh Hưng đã xuất trình được giấy tờ chứng nhận súng và sử dụng súng do Công an tỉnh Nghệ An cấp phép.
Cùng ngày, xét thấy xe khách Nghệ An không có liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã yêu cầu chủ xe ở lại giải quyết. Chiếc xe này được tiếp tục hành trình do trên xe có rất nhiều hành khách.
Riêng xe khách Ninh Bình đang bị nhà chức trách giữ lại để tiếp tục làm rõ những vấn đề có liên quan.
Lạnh gáy khi tài xế taxi chơi ma túy
Nhiều người “lạnh sống lưng” khi biết thống kê trong hai tháng có tới 122 lái xe (nhiều nhất là ở hai hãng taxi Vinasun và Mai Linh) có dấu hiệu sử dụng ma túy.
Hai nhà xe giành khách, thuê người xử tài xế bên kia
Tranh giành khách dọc đường, người của nhà xe Hào Thanh gọi “côn đồ” cùng tài xế, phụ xe đến đánh tài xế xe Điện Quỳnh làm tài xế này bất tỉnh.
Đánh nhà xe, dọa 'xử lý' hành khách
Dừng bên đường trả khách, tài xế và chủ nhà xe Tuấn Hạnh bị nhóm côn đồ lao vào tấn công khiến cả hai bị thương. Nhóm người này còn đánh hai hành khách và dọa dùng súng để "xử lý".