Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trắng đêm dọn dẹp nhà cửa sau trận lụt lịch sử

2h sáng 21/7, phố Muối (TP Lạng Sơn) vẫn ngập nặng. Ở những nơi nước đã rút, người dân miệt mài lau dọn đồ đạc, nhà cửa sau trận lụt lớn nhất trong gần 30 năm.


Đêm 20, rạng sáng 21/7 phố Muối (TP Lạng Sơn) vẫn chìm trong biển nước, có nơi sâu 1 mét.

Vì thế người dân cũng phải thức trắng đêm để tìm cách tát nước ra khỏi nhà.

Nhiều hộ dân được đến ngủ nhờ tại nhà văn hóa phường Tam Thanh (Lạng Sơn).

Đây là đợt lụt kỷ lục tại đây kể từ năm 1986. Ông Hùng, Bí thư phường cho biết, đã tạo điều kiện tối đa giúp dân trong địa bàn khắc phục hậu quả trong hai ngày đầu trận lũ.

Nhà văn hóa vẫn còn nhiều chỗ trống nhưng chỉ người già và trẻ nhỏ tới ngủ, còn người lớn đều ở lại nhà dọn dẹp và trông coi đồ đạc.

0h sáng, anh Thắng vẫn lọ mọ phun nước rửa bàn ghế trong căn nhà ngập nước vì sợ đồ gỗ ngâm nước lâu sẽ hỏng.

Còn anh thợ cắt tóc tên Hưng thì tranh thủ lau tủ đồ đựng đồ tại cửa hàng.

Nhà anh Cường lúc cao điểm nước ngập nửa cầu thang. "Khổ nhất là nước ăn uống bị ô nhiễm, ruồi muỗi cũng nhiều lắm", anh nói.

Ông Toàn đi lại phải dùng chiếc gậy để dò đường và độ sâu của ống cống trước nhà. "Không ngờ năm nay nước tràn nhanh và ngập sâu quá, nhiều hộ dân không kịp di chuyển đồ nên bị hư hỏng hết", ông vừa đi vừa than thở.

Xung quanh đó, người dân khu phố Hòa Bình, Tam Xá thức trắng đêm chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt.

Lê Hiếu - Mạnh Thắng

Bạn có thể quan tâm