Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trại nuôi heo rừng bốc mùi bên con đường đẹp nhất Sài Gòn

Ba năm qua, trại nuôi heo rừng sát chân cầu Rạch Lăng (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) gây ô nhiễm môi trường sống cho hàng chục hộ dân xung quanh.

Theo quan sát, trại có hơn 20 con heo rừng, được thả rong, không có hàng rào bảo vệ. Heo tự do đi lại thoải mái trong khu dân cư. Bác T., một người dân trong khu vực, bức xúc: “Heo vào tận nhà dân quậy phá, húc ủi lung tung. Heo thải phân, nước tiểu ra đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc”.

Những chú heo rừng thả rông, vào quậy phá nhà dân khu vực xung quanh
Những chú heo rừng thả rông, vào quậy phá nhà dân.

Khổ nhất là vào buổi sáng sớm, người dân chạy thể dục trên đường Phạm Văn Đồng, khi qua đây mùi hôi từ phân heo lâu ngày bốc lên... chịu không nổi!. Thỉnh thoảng vài chú heo rừng lại chạy ra đường nhìn dòng người qua lại gây nguy hiểm giao thông.

Chị K., bán hàng trên đường Phạm Văn Đồng đoạn gần trại heo cho biết: “Không hiểu sao trại heo này lại tồn tại được giữa lòng thành phố, bên tuyến đường hiện đại và đẹp nhất nội đô TP.HCM”.

Những con đường ngập ánh sáng ở Sài Gòn ngày cuối năm

Đường phố TP.HCM trang trí bắt mắt bởi các đèn LED cỡ lớn và hàng trăm loài hoa khác nhau.

http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=531854

Theo Nguyễn Tuấn/ Công an TP.HCM

Bạn có thể quan tâm