Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trà My Idol tomboy từ thuở bé

Nữ ca sĩ Hà thành được ba mẹ để mái tóc ngắn và luôn cười thật tươi mỗi khi đứng trước ống kính máy ảnh.

Trà My Idol tomboy từ thuở bé

Nữ ca sĩ Hà thành được ba mẹ để mái tóc ngắn và luôn cười thật tươi mỗi khi đứng trước ống kính máy ảnh.

Trà My cùng nhiều món đồ yêu thích từ thuở bé, nàng lật đật này rất được cô cưng chiều và dành cho tình cảm đặc biệt.
Trà My chụp ảnh cùng ba mẹ và anh trai, thuở bé, cô trông khá… còi.
Trong buổi sinh nhật, Trà My được mẹ diện cho chiếc váy hồng xếp ly, dây nịt co giãn – một phụ kiện thời trang sành điệu ở miền Bắc ngày ấy.
Trà My điệu đà với váy xòe và trên tay là bó hoa được bạn bè tặng.
Trà My diện áo đỏ ở hàng đứng cùng các bạn đồng trang lứa.
Khi được 3 tuổi, Trà My được học tại trường Mầm non Hà Nội A - trong ảnh cô chụp với cô giáo chủ nhiệm.
Trà My được bố tặng cho bộ quần áo gió hàng Trung Quốc nhân dịp Tết 1994 năm cô lên 5.
Trà My và mẹ, mẹ cô có vẻ đẹp nền nã và rất dịu dàng.
Trà My hồn nhiên uống nước bằng ống hút, bên cạnh cô là anh hai trong một buổi tiệc.
Trà My ăn mặc điệu đà váy áo và được tặng hoa sau khi trình diễn tại sân khấu của trường.
Vào dịp Tết Trà My lên 8 tuổi, cô mê quất và đào nên mỗi độ xuân về lại thích ra chợ chọn đào về cho gia đình.
Thời học sinh cấp II, Trà My  đứng ở hàng cuối cùng, và vị trí là thứ 6 từ phải sang.
Trà My tham dự tiết mục văn nghệ.
Thuở hoạt động âm nhạc trong nhóm Thiên thần cùng với Trà My Angel và Hoàng Thùy Linh.
Trà My trên sân khấu của Vietnam Idol.

Theo 2Sao - Vietnamnet

Theo 2Sao - Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm