Bắt nghi can thứ 3 trong vụ trộm 100 lượng vàng
Nguyễn Trọng Hòa, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu, nghi can thứ ba trong vụ trộm 100 lượng vàng ở tiệm kim hoàn Kim Khánh (Bình Định) vừa bị cảnh sát bắt giữ.
80 kết quả phù hợp
Nguyễn Trọng Hòa, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu, nghi can thứ ba trong vụ trộm 100 lượng vàng ở tiệm kim hoàn Kim Khánh (Bình Định) vừa bị cảnh sát bắt giữ.
Phan Phi Đệ (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) - nghi can thứ hai trong băng trộm 100 lượng vàng ở hiệu vàng Kim Khánh (Bình Định) vừa bị cảnh sát bắt giữ.
Lừa đảo hàng trăm triệu đồng bằng chiêu trò đổi vàng giả lấy tiền thật, Hoàn sau đó xin vào làm tạp kỹ trong đoàn xiếc để trốn truy nã của công an hơn 10 tháng.
Toàn bộ camera an ninh trong tiệm vàng bị vô hiệu hóa bằng bã kẹo cao su. Quá trình gây án, nhóm kẻ gian hầu như không để lại dấu vết gì.
Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng đi vắng, Tuyền lẻn vào lấy đi 60 triệu đồng, 35 điện thoại iPhone, 200 dây chuyền bạc... Hắn khai do nợ nần, lô đề nên đi trộm cắp.
Từ những ngư dân nghèo của làng chài lưới ven sông Hậu, anh em Mười "Mướp" cùng anh vợ và bốn đồng phạm từ TP HCM lập băng trộm chuyên đột nhập các tiệm vàng.
Mẹ chồng cùng con dâu vờ mua vàng ở các tiệm kim hoàn rồi chen lấn để tìm cách móc túi nạn nhân để lấy nữ trang.
Tuyết và Trọng chui vào khe hở, dùng dây kẽm cột cửa sắt phía sau tiệm vàng để người trong nhà không chạy ra được.
Khi gia đình anh Bích đang ngủ say thì kẻ gian cưa song cửa sổ ở tầng hai, đột nhập vào bên trong phá tủ kính lấy đi nhiều dây chuyền, lắc tay.
Thấy chủ tiệm nhận vàng gia công về quên cất vào tủ, bảo vệ liền lấy trộm mang về nhà đào hố cất giấu.
Trong lúc giao dịch, thấy tiệm vàng khá sơ hở nên Hoa quyết định hai ngày sau quay lại trộm cắp. Trong lúc đang bẻ khóa tủ đựng vàng, hung thủ bị phát hiện.
Sau khi trộm được số vàng lớn, Việt về quê và tự phong mình là "đại gia miền Nam".
Vừa ra tù, về thăm cha mẹ, đi qua thấy tiệm vàng đóng cửa không người trông coi, Nhàn đã lẻn vào lấy trộm 70 cây vàng rồi tẩu thoát. Một ngày sau, tên này sa lưới.
Đi ăn trộm nhưng lại ngủ quên, tên trộm bị chủ nhà bắt quả tang. Trong lúc bị bao vây, hắn lấy dao rạch bụng với hy vọng tìm đường tẩu thoát, song hành vi ấy đã bị lật tẩy.
Lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm vàng, Đào nhanh tay lấy 6 chiếc vòng Ximen đeo tay loại 18K cho vào khẩu trang rồi thuê xe ôm tẩu thoát.
Khi đang mang một phần số vàng trộm được tại nhà cô giáo chủ nhiệm đi tiêu thụ, nam sinh bị phát hiện.
Biết bà chủ không có nhà, người phụ nữ giúp việc lẻn vào phòng riêng mở tủ nẫng 5,5 lượng vàng SJC.
Để đánh lạc hướng điều tra của công an, tên trộm hàng trăm lượng đã nhờ đồng bọn dùng dao rạch vào lưng rồi đến viện nằm với lý do bị bọn cướp bắt cóc, tra tấn.
“Tưởng 10 ngày qua các anh không tìm ra là em thoát vụ này rồi. Em không hiểu vì sao các anh lại tìm được”, Thiêm thú nhận.
Thiếu tiền tiêu xài, Hận vào một tiệm vàng giả mua rồi thó trộm. Kẻ gian định leo lên xe bỏ chạy nhưng bị người dây vây bắt.