Xác định 6 kẻ dùng súng giết 6 con trâu ở Quảng Trị
Sau nhiều ngày điều tra, lực lượng thuộc Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tìm ra 6 kẻ dùng súng hoa cải giết trộm 6 con trâu của 3 hộ nông dân tại địa phương.
15 kết quả phù hợp
Sau nhiều ngày điều tra, lực lượng thuộc Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tìm ra 6 kẻ dùng súng hoa cải giết trộm 6 con trâu của 3 hộ nông dân tại địa phương.
Nhận thấy hành vi trộm cắp của mình đã bị phát hiện, Sáng dắt trâu tới trụ sở công an để đầu thú.
Nguyễn Thiên Thủy lên tận huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, trộm trâu thì bị bắt.
Phát hiện trâu, bò người dân thả rong, nhóm nghi phạm dùng muối để nhử vào khu vực rừng hẻo lánh rồi bắt trộm, xẻ lấy thịt mang về bán cho chủ quán nhậu.
Hai nghi phạm khai sau khi phá khóa nhà dân, họ dắt trộm con trâu đực ra cánh đồng rồi xẻ thịt mang đi tiêu thụ.
Trong lúc dắt trộm 2 con bò của người dân ở huyện Đức Hòa (Long An), đi giết thịt, Hổ cùng đồng bọn bị người dân phát hiện.
Người đàn ông 48 tuổi ở Quảng Bình trộm con trâu của hàng xóm nhưng chưa kịp bán thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Người đàn ông ở Hà Tĩnh lên kế hoạch trộm 8 con trâu của người cùng xã lúc rạng sáng rồi dùng xe tải chở ra Hà Giang tiêu thụ.
56 năm trị vì đất nước, ông là vị vua có thời gian ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
Nhóm người liên tiếp thực hiện 21 vụ bắt trộm trâu, bò của người dân ở tỉnh Đồng Nai rồi dùng xe tải đưa lên Lâm Đồng bán, lấy tiền chia nhau.
Điều tra nhiều vụ mất trộm gia súc, công an đã bắt 2 anh em ruột ở huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, chuyên dùng ôtô để đi trộm cắp trâu, bò, rồi tìm nơi tiêu thụ.
Trộm được chiếc iPhone, Tân tẩu thoát bằng xe máy không đeo biển kiểm soát và bị công an chặn lại kiểm tra.
Với những đại gia này, đeo trên người một linh vật đã ếm bùa không chỉ là chuyện tâm linh mà còn là một thứ mốt trang sức thể hiện đẳng cấp.
Vài ngày sau khi trâu nhà ông Phúc bị xẻ thịt trơ xương trong vườn hàng xóm, trâu nhà bà Yên cũng bị dắt ra khỏi nhà khá xa. Nhiều giả thiết được đặt ra nhưng chưa có lời giải.
Đang bị truy nã toàn quốc nhưng luôn mang theo bên mình 2 quả lựu đạn mỏ vịt phòng thân, Vì Văn Chiên yên chí ngồi uống rượu bằng bát với bằng hữu thân tín.