10 người hiếp dâm tập thể 2 cô gái ở trên cầu thuộc địa bàn huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, 9 người bị Tòa án xét xử, riêng một người bỏ trốn 22 năm, đến nay mới...
Sau khi gây án, Lương Văn Bún bỏ trốn khỏi hiện trường. 22 năm sau, dù đã thay tên, đổi họ, nhập hộ khẩu tại Lào nhưng cuối cùng kẻ giết người vẫn phải tra tay vào còng số 8.
Quá trình lẩn trốn tại Lào, các đối tượng đã thay tên đổi họ, sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh để tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng.
Sau khi trốn truy nã từ Đắk Nông vào TP.HCM làm thuê, Lê Văn Hưng tiếp tục di chuyển về sinh sống cùng với gia đình anh ruột tại An Giang thì bị bắt giữ.
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, bà Quang thay tên, đổi họ rồi tới khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia lẩn trốn. Mới đây, bà bị công an bắt giữ.
Mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, ba người dọa đánh Đình. Sau khi bỏ chạy về nhà, nam thanh niên cầm tuýp sắt truy đuổi, đánh đối phương tới ngất xỉu, chấn thương sọ não.
Sau 22 năm trốn truy nã, Tân được khen thưởng trên truyền hình vì thành tích bắt cướp. Tình cờ người nhà nạn nhân xem được chương trình, phát hiện ra Tân nên trình báo công an.
Năm 1992, khi đang chấp hành hơn nửa bản án 7 năm tù về tội trộm tài sản tại trại giam Đại Bình thì Mạch Quang Huy bỏ trốn trong giờ lao động. Năm đó, ông ta 42 tuổi.