Thi công dưới hầm nhà ga Metro Sài Gòn
Bên trong tường rào cao vút của công trình ga ngầm Nhà hát TP (thuộc tuyến metro số 1) là cảnh thi công tấp nập, khẩn trương của hàng trăm kỹ sư, công nhân.
113 kết quả phù hợp
Bên trong tường rào cao vút của công trình ga ngầm Nhà hát TP (thuộc tuyến metro số 1) là cảnh thi công tấp nập, khẩn trương của hàng trăm kỹ sư, công nhân.
Đoạn clip cho thấy, giáo viên nữ sử dụng các ngôn từ tục tĩu chửi đồng nghiệp, đồng thời dọa chặt nát mặt và thách đố.
Gần 100 người mang mã tấu, kiếm đến cửa quán bar chém loạn xạ, tìm cách vào trong đánh đối phương. 10 người bị công an bắt giữ, quán bar bị ngành chức năng đình chỉ hoạt động.
Bốn người bị tuyên án cao nhất trong vụ thảm sát ở Sóc Trăng. Tuy nhiên, chỉ một người bị xử bắn, còn lại là vượt ngục và được giảm tội nên thoát chết.
Nhóm gần 100 thanh niên cầm kiếm, mã tấu kéo đến quán bar để gặp đối thủ giải quyết mâu thuẫn. Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ 5 người liên quan.
Chiều 9/7, hàng chục điều tra viên nhiều kinh nghiệm từ các đơn vị của Bộ Công an được tăng cường vào Bình Phước tích cực khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người.
Không thấy cụ ông ra ngoài sau một ngày đêm thuê phòng, chủ nhà nghỉ mở cửa kiểm tra thì phát hiện vị khách 71 tuổi đã thiệt mạng.
Trong lúc tranh cãi với bà Hải, vị khách nam ném ớt bột vào mặt chủ nhà nghỉ rồi cướp ví tiền, điện thoại.
Hai gia đình bị trộm cắt hàng rào lưới B40 rồi cạy cửa trong đêm cuối tuần. Cảnh sát phát hiện ống nhựa dẫn từ ngoài vào nhà, nghi là dụng cụ để trộm bơm thuốc gây mê gia chủ.
Nhận được tin trộm đột nhập vào nhà dân, đội tuần tra đến hiện trường vây bắt thì bị chúng dùng mã tấu, dao chém trọng thương 2 chiến sĩ công an.
Giữa khuya, thanh niên vào nhà nghỉ để thuê phòng. Đến sáng sớm, bà Dung phát hiện người này nằm chết ở khu vườn phía sau nhà.
Tin tưởng vào "ông anh" quen qua mạng, cô gái không cảnh giác trước cái bẫy của cuộc hẹn trong nhà nghỉ. Không những bị 2 kẻ đồi bại giở trò, cô còn bị cướp sạch tài sản.
Tiếng khóc ai oán, tiếc thương cho cô gái mới 18 tuổi xuân nhưng lại ra đi một cách oan nghiệt khiến nhiều người có mặt tại nhà đại thể Bình Hưng Hòa không cầm được nước mắt.
Cho rằng mẹ vợ giúp sức dẫn cháu ngoại đi, Hồng chuẩn bị sợi dây đột nhập vào nhà giết chết nạn nhân. Sau đó nghi can tạo hiện trường giả và tỏ ra đau buồn để đánh lừa công an.
Được công an xã đưa về trụ sở làm việc về một vụ trộm, nam sinh lớp 7 sau đó nhập viện vì chấn thương đầu.
Phải lưu số điện thoại của người hàng xóm và công an địa phương. Trong nhà nên chuẩn bị sẵn những đoạn gậy (tre, sắt, gỗ, bình xịt hơi cay…), để rải trong góc cửa, dưới gầm giường.
Đeo mìn tua tủa quanh bụng, Xuân cầm 2 đầu dây điện chuẩn bị châm ngòi nổ, miệng không ngớt lời đe dọa ai vào sẽ chết chung. 30 em học sinh trường mẫu giáo lập tức được sơ tán.
Khi nữ sinh lớp 8 gọi nhầm số, Đạt lưu lại rồi liên tục nhắn tin tán tỉnh. Sau vài lần gặp mặt, anh này dọa nạt buộc nữ sinh vào nhà nghỉ để "quan hệ", nếu không sẽ bị đánh.
Nam thanh niên được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ với nhiều vết thương, trong khi cô gái đi cùng đã biến mất.
Nhận được tin báo có người đe dọa, tống tiền một gia đình, lực lượng công an lập tức đến hiện trường xử lý vụ việc. Trong lúc truy đuổi nghi phạm, một phó công an đã bị trúng đạn.