Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Torres lập cú đúp, Atletico đánh bật Real khỏi Cúp nhà vua

Fernando Torres có màn tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp giúp Atletico cầm hòa Real 2-2 trong trận đấu lúc 2h ngày 16/1. Chung cuộc, Atletico thắng 4-2 để giành vé vào tứ kết.

Đội hình thi đấu: Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Isco, Kroos, James; Bale, Benzema, Ronaldo. Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; Juanfran, Miranda, Godin, Siqueira; Suarez, Tiago; Koke, Griezmann, Garcia; Torres.

Siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo ra mắt người hâm mộ Real Madrid Quả bóng vàng FIFA 2014 mà anh vừa nhận được hôm 12/1 vừa qua. Các Madridista hy vọng danh hiệu này sẽ giúp CR7 thi đấu hưng phấn, qua đó giúp Kền kền trắng lật ngược tình thế sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi.
Tuy nhiên, khi khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì Fernando Torres đã khoan thủng mành lưới của thủ thành Navas. Từ pha phản công sắc bén ở giây 48, Griezmann chuyền bóng như đặt để cựu cầu thủ Chelsea băng vào đệm bóng mở tỷ số cho Atletico.
Sau bàn thua, Real tràn lên tấn công dữ dội. Phút thứ 6, Gareth Bale đánh đầu dũng mãnh nhưng anh không thể khuất phục được thủ thành Oblak.
Phút 18, thêm một tình huống sóng gió được Real tạo ra trước cầu gôn của Atletico. Tuy nhiên, pha dứt điểm cận thành của Ronaldo vẫn không đánh bại được Oblak.
Những nỗ lực không ngừng của Real cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 20. Sau quả đá phạt bên cánh phải của Kroos, trung vệ lên tham gia tấn công Sergio Ramos bật cao đánh đầu đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Niềm vui của ngôi sao người Tây Ban Nha sau khi nhen nhóm hy vọng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Phút 29, Bale chuyền bóng rất chính xác cho Ronaldo nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha lại đánh đầu không thành công.
Phút 29, Bale chuyền bóng rất chính xác cho Ronaldo nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha lại đánh đầu không thành công.
Phút 43, CR7 sút bóng trúng tay Miranda trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Real hưởng quả penalty vì cho rằng trung vệ của Atletico đã khép tay sát người.
Ngay khi hiệp 2 trở lại được 35 giây, Ramos mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền bóng vào chân cầu thủ khách. Griezmann tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha kiến tạo chính xác để Torres hoàn tất cú đúp, giúp Atletico vượt lên dẫn 2-1.
Niềm vui của El Nino khi lập cúp đúp vào đội bóng mạnh nhất thế giới.
Ronaldo hiểu rõ hy vọng của Real đã chấm dứt cho dù phía trước vẫn còn 45 phút thi đấu. Bởi muốn đi tiếp, Real phải ghi ít nhất 4 bàn và không để thủng lưới thêm.
Phút 54, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014 đánh đầu chính xác sau quả tạt của Bale bên cánh trái, qua đó một lần nữa thắp lên hy vọng nhỏ nhoi cho Real.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian còn lại, Ronaldo và đồng đội không thể ghi thêm bàn nào nên đành chấp nhận kết quả hòa 2-2 ngay tại Bernabeu. Chung cuộc, Real thua 2-4 sau hai lượt trận.
Torres bắt tay trợ lý HLV German Burgos và ôm chiến lược gia Diego Simeone sau màn tỏa sáng rực rỡ.
Các cầu thủ Atletico ăn mừng sau khi vượt qua Real để giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, ở vòng 8 đội, nhà ĐKVĐ La Liga sẽ phải đối mặt với Barcelona, đội bóng đã nghiền nát Elche với tỷ số 9-0 sau hai lượt trận (lượt đi 5-0).

Không cần các siêu sao, Barca vẫn thắng 4-0

Barca không sử dụng Messi, Neymar, Suarez, nhưng vẫn dễ dàng đánh bại Elche với 4 bàn không gỡ ngay trên sân đối phương ở trận lượt về vòng 1/8 cúp nhà vua.

Torres dạy cho Ronaldo bài học về Quả bóng vàng

Đây là tiêu đề của bài phân tích trên trang Goal sau khi Torres lập cú đúp vào lưới Real ngay trong trận đá chính khi trở lại khoác áo Atletico Madrid.

Tiểu Minh

Ảnh: Daily Mail/Getty Images

Bạn có thể quan tâm