Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tổng thống và fan chào đón Suarez như người hùng ở sân bay

Sau khi Luis Suarez rời Natal (Brazil) trở về quê nhà vì án phạt 4 tháng liên quan đến bóng đá do cắn Chiellini, đích thân Tổng thống Uruguay Jose Mujica ra tận sân bay để đón S9.

 

Tổng thống Uruguay Jose Mujica (trái) ra tận sân bay tại Thủ đô Montevideo để đón Luis Suarez, chân sút vừa bị FIFA cho về nước sau vụ cắn vai trung vệ Giorgio Chiellini ở lượt trận cuối bảng D World Cup.
Luis Suarez có thể là "con quỷ" trong mắt những ai yêu bóng đá chân chính nhưng với người dân Uruguay, Suarez như là người hùng.
Hàng vạn dân Uruguay đã đổ ra đường chào đón và bày tỏ ủng hộ ngôi sao số 1 đội tuyển Uruguay,
Chấn thương đầu gối khiến Suarez không thể góp mặt trong trận đầu ra quân. Nhưng ở lượt trận thứ 2, S9 xung trận từ đầu và tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới tuyển Anh, giúp Uruguay thắng chung cuộc 2-1.
Chiến thắng trước Tam sư đã mở rộng cánh cửa đi tiếp cho đội tuyển đầu tiên đăng quang chức vô địch thế giới (1930).
Thay vì phản đối hành vi cắn người phản cảm, người dân Uruguay thậm chí dùng trẻ em để cổ súy cho hành động này.
Dòng xe kéo dài từ trung tâm thành phố Montevideo tới sân bay và chào đón Suarez như một người hùng.
Người dân xếp hành hàng dài trước cửa sân bay để chào đón người hùng World Cup trở về.
Gương mặt rất buồn của Suarez sau khi nhận án phạt ở Natal (Brazil).
Thông tin Suarez bị nhận án án phạt được đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có cả cột đèn tín hiệu giao thông.

- Bà nội Suarez: ‘Cháu tôi bị đối xử như một con chó’

Tiểu Minh

Ảnh: Daily Mail

Bạn có thể quan tâm