Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

‘Tôi thà bị nhổ nước bọt còn hơn gãy chân’

Cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher tỏ ra không đồng tình với án phạt treo giò 7 trận của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) dành cho tiền đạo Papiss Cisse.

Ở trận đấu Newcastle - Man Utd diễn ra giữa tuần qua, tiền đạo Papiss Cisse và hậu vệ Jonny Evans đã có hành động nhổ nước bọt vào người nhau. Trọng tài Anthony Taylor không quan sát thấy tình huống trên nhưng sau khi xem lại băng ghi hình, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã quyết định treo giò 7 trận với Cisse. Nội trong hôm nay, một phán quyết tương tự cũng có thể được FA dành cho ngôi sao khoác áo Man Utd.

Trước án phạt nghiêm khắc của FA, huyền thoại một thời của sân Anfield, Jamie Carragher không đồng tình: “Tôi nghĩ nó quá nặng. Cisse đã thừa nhận sai lầm và án treo giò 3 trận sẽ hợp lý hơn. Khi bị Lucas Neil đá gãy chân hồi tháng 9/2003 (treo giò 3 trận), tôi thà để cậu ta nhổ nước bọt vào người”.

Theo Carragher, án phạt mà FA dành cho Cisse là quá nặng. Ảnh: Daily Mail.

“Nhiều CĐV lên tiếng bảo vệ Evans vì cho rằng cậu ta không phải hạng người như thế. Nhưng theo tôi, bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể phạm sai lầm. Đó chắc chắn là khoảnh khắc điên rồ của cậu ta, dù cố tình hay không”.

“Tôi từng bị nhổ nước bọt vào mặt ở trận đấu với Celta Vigo trong khuôn khổ UEFA Cup năm 1998. Tôi cảm thấy sốc nhiều hơn tức giận trước hành động khó tin của Aleksander Mostovoi”, Carragher chia sẻ.

Trong một động thái mới nhất, hậu vệ Jonny Evans quyết định sẽ phản đối bất kỳ án phạt nào từ FA. Theo ngôi sao người khoác áo Man Utd, anh không hề nhổ nước bọt vào người Cisse như thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Nhổ nước bọt vào Evans, Cisse đối diện án phạt nặng

Trang Goal đưa tin, tiền đạo của Newcastle có thể bị cấm thi đấu 7 trận do nhổ nước bọt vào người Evans. Trước đó, anh công khai xin lỗi vì hành động không đẹp của mình.

Thành Quảng

Bạn có thể quan tâm