Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tôi bị quấy rối tình dục... ở nhiều nơi

Một lần khác...tôi đi bộ trên vỉa hè thì bị một gã gọi, tôi dừng lại theo phản xạ, gã chạy theo và đụng mạnh vào ngực tôi. Bị tôi chửi gã kéo khóa quần, tôi lại làm ngơ quay đi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy bị "quấy rối tình dục" là khi đi xe buýt. Người đàn ông chừng gần 40 tuổi đứng gần tôi, cứ mỗi lần xe buýt phanh gấp hoặc thậm chí không phanh cũng tìm cách đổ người về phía sau tôi. Tuy bằng chứng không rõ ràng nhưng tôi cảm nhận rõ sự bệnh hoạn này.

Một lần khác tôi đứng ở bến xe buýt trên đường Thái Hà (Hà Nội), gã thanh niên chừng ngoài 20 tuổi ngang nhiên khoe của quý giữa đường trước mặt mấy em học sinh cấp III.

Rất nhiều người đi đường qua lại nhưng không ai có ý kiến. Mấy em học sinh kêu lên sợ hãi. Tôi cố gắng trấn tĩnh, đi qua chỗ người thanh niên này một cách bình thường.

Một lần khác nghiêm trọng hơn, tôi đang đi bộ trên vỉa hè thì bị một gã gọi : "Em ơi!", tôi dừng lại theo phản xạ, gã chạy theo và đụng chạm rất mạnh vào ngực tôi. Khi bị tôi chửi bới, gã kéo khóa quần, tôi lại phải làm ngơ quay mặt đi vì xấu hổ.

Nhiều người khá quen với khái niệm quấy rối tình dục qua phim ảnh, báo chí nước ngoài. Song ở Việt Nam hình như chưa có tội danh này trong Luật hình sự.

Ví dụ ở nhiều nước như Mỹ chẳng hạn, họ có quy định "đụng chạm" vào bảy bộ phận trên cơ thể của người khác mà không được người này đồng ý thì phạm tội quấy rối tình dục.

Bị quấy rối tình dục trên xe buýt, nhiều nạn nhân im lặng

Ngủ thiếp khi lên xe buýt, Quỳnh Anh thấy một người ngồi sát mình. Nhìn qua, cô thấy tay thanh niên 21-22 tuổi mân mê bộ phận sinh dục của mình ở dưới chiếc áo khoác phủ ngang.

Việc bị quấy rối tình dục làm tổn thương tâm lý, nhất là với phụ nữ, trẻ em. Nhiều chị em khi bị "đụng chạm" có cảm giác xấu hổ, mặc cảm, với trẻ em thì hậu quả càng khó lường. Bởi đôi khi nạn nhân im lặng không dám phản kháng, kẻ phạm tôi có cơ hội lấn tới... có thể dẫn tới hiếp dâm.

Trong tình hình này, tôi (và rất nhiều người phụ nữ khác) đã và đang mách nhau cách phòng vệ.

Ví du như thế này: khi gặp kẻ khoe của, tuyệt đối không sợ hãi, bỏ chạy vì càng làm vậy chúng càng tỏ ra thích thú.

Lúc đó chúng ta nên mạnh dạn chửi tục một vài câu, chê của quý của chúng "ngắn", "xấu" ... Bảo đảm chúng sẽ cất ngay của quý.

Tôi có vài lần thử nghiệm bí quyết trên và thấy rất hiệu quả.

'Bị tôi chê bai về kích thước, kẻ biến thái lập tức rút lui'

Bạn đọc có nickname TB chia sẻ một kinh nghiệm thú vị của mình khi xử lý kẻ thích khoe "của quý" chốn công cộng.

http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20141215/toi-bi-quay-roi-tinh-duc-khap-moi-noi/685164.html

Theo Nguyễn Lê/Tuổi trẻ

Bạn có thể quan tâm