Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Toát mồ hôi dạo chơi trung thu phố cổ

Tối 18/9, một ngày trước đêm phá cỗ trông trăng, hàng chục nghìn người đổ về chợ trung thu Hàng Lược, Hàng Mã khiến cho các tuyến phố cổ Hà Nội như một biển người.

 Toàn bộ khu vực phố Hàng Mã, Hàng Đường, Hàng Lược, Lương Văn Can chật ních người dạo chơi, mua sắm đồ chơi trung thu tối qua.
Tìm một chỗ trống để tạo dáng chụp ảnh không phải là dễ dàng.
Một em bé được bố đưa đi chơi giữa dòng người ken đặc.
Nhiều em bé khác phải để người lớn cõng trên vai mới có thể ngắm được chợ đồ chơi dọc hai bên phố.
Du khách người nước ngoài cũng làm điệu với đồ trang trí màu sắc trên người.
Giới trẻ 'quậy phá' tưng bừng.
Nhiều người kinh doanh đồ chơi bày bán giữa lòng đường khiến con phố đông đúc càng trở nên chật hẹp hơn.
Lực lượng công an và dân phòng yêu cầu người bán hàng dẹp gọn vào trong vỉa hè nhưng chỉ một lúc sau tình trạng lại tái diễn.
 Mặt nạ kinh dị bầy đầy phố. Đồ chơi truyền thống dù được bày bán không ít nhưng chẳng mấy khách màng tới.
Phải mất nửa tiếng, người dắt xe máy này mới thoát được khỏi đám đông để về nhà.
Các ông bố luôn sẵn quạt giấy trên tay quạt mát cho các bé giữa không khí oi bức ngột ngạt.
Cậu bé nhễ nhại mồ hôi đòi về nhà khi chỉ mới chen được vào giữa phố Hàng Mã mà chưa kịp mua đồ chơi.
Em bé mệt lả ngủ trên vai bố trên đường về nhà.
Sau 22h đêm, dọc tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đường vẫn kẹt cứng hàng nghìn phương tiện. Dự kiến đêm 15 âm lịch sẽ còn đông hơn nữa.

Tuấn Mark

Bạn có thể quan tâm