Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tòa án Tối cao chấp nhận đơn bảo lãnh của bạn trai 'Anandi'

Trong khi phía cảnh sát Ấn Độ khẳng định sẽ bắt giữ Rahul Raj Singh ngay sau khi anh này xuất viện thì Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết trái ngược.

Theo DNA India, Tòa án Tối cao Bombay thông qua đơn xin bảo lãnh của gia đình Rahul Raj Singh vào chiều 12/4. Nhà sản xuất 47 tuổi có thể xuất viện và không phải vào tù cho đến ngày 18/4.

Anandi co dau 8 tuoi tu tu anh 1
Rahul được tại ngoại cho đến ngày 18/4. Ảnh: DNA.

Trong thời gian này, Rahul phải trình diện tại đồn cảnh sát từ 11h đến 13h các ngày trong tuần. Phí bảo lãnh của anh này là 30.000 Rupee (tương đương 10 triệu đồng).

Trả lời phỏng vấn, đại diện Tòa án Tối cao cho hay, Rahul chỉ bị cáo buộc tội "đồng lõa tự tử", không phải giết người nên "hoàn toàn có thể xem xét đơn xin bảo lãnh".

Trước đó, trong phiên xử ngày 7/4, gia đình Rahul đã đệ đơn bảo lãnh với Tòa án Mumbai, tuy nhiên bị bác bỏ. Họ kiên quyết gửi đơn trình Tòa án Tối cao.

Cảnh sát khu vực Bangur Nagar khẳng định Rahul sẽ bị bắt giữ ngay sau khi xuất viện.

Tuyên bố mới từ Tòa án Tối cao vấp phải sự phản đối từ gia đình của nữ diễn viên Pratyusha Banerjee. Hiện, gia đình tiếp tục biểu tình phía bên ngoài Tòa án để yêu cầu thay đổi quyết định.

Đại diện bên công tố - bà Usha Kerjiwat cũng cho rằng, Rahul đã cố tình bệnh để trì hoãn việc bị bắt giữ. Thêm vào đó, Pratyusha và Singh ở với nhau đến tận 15h ngày cô qua đời. Cảnh sát lại chưa khẳng định chính xác về thời điểm nữ diễn viên tắt thở. "Việc này cần điều tra thêm, đơn xin bão lãnh không nên được chấp nhận", bà nói.

Trước phán quyết mới của tòa, cha Rahul cho biết gia đình sẽ làm tất cả theo yêu cầu của luật pháp. "Chúng tôi tin rằng, con trai sẽ được trả lại sự trong sạch".

Ngày 13/5 tới đây, Rahul buộc phải có mặt trong phiên xử với cáo buộc 4 tội danh liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi.

Anandi co dau 8 tuoi tu tu anh 2
Cha nữ diễn viên bức xúc kể từ sau khi con gái qua đời. Ảnh: India Today.

Pratyusha Banerjee sinh năm 1991, được yêu thích sau vai diễn Anandi trong Cô dâu 8 tuổi. Cô bị tìm thấy trong tình trạng treo cổ vào ngày 2/4 tại nhà riêng ở Mumbai (Ấn Độ) và qua đời trên đường đến bệnh viện. Các trang báo đưa tin cô tự tử vì lý do rạn nứt trong chuyện tình cảm, khó khăn về tài chính. Tài khoản của Pratyusha có số dư 0 đồng.

Sau khi cô qua đời, bạn trai cô - Rahul bị cáo buộc 4 tội danh, “đồng lõa tự tử” theo khoản 306 - Bộ luật hình sự Ấn Độ, “cố ý gây thương tích cho người khác” theo khoản mục 323 - Bộ luật hình sự , “cố ý xúc phạm” - khoản 504 Bộ luật hình sự và “đe dọa hình sự” theo khoản 506 - Bộ luật hình sự. Đồng nghiệp và người thân nữ diễn viên khẳng định, Pratyusha bị dồn vào đường cùng sau khi yêu Rahul.

Hiểu Nguyệt

Bạn có thể quan tâm