Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tòa án Tây Ban Nha lo ngại Alves bỏ trốn

Hôm nay (21/2), tòa án Tây Ban Nha đã từ chối yêu cầu tại ngoại của cầu thủ người Brazil. 

Alves và luật sư đề nghị tại ngoại và sử dụng thiết bị điện tử để theo dõi nhưng bị tòa án bác bỏ.

Theo Daily Mail, luật sư của Alves đã nỗ lực bào chữa nhưng mọi lập luận đều bị tòa án bác bỏ. Cựu cầu thủ Barca sẽ tiếp tục bị tạm giam ở nhà tù Brians, ngoại ô Barcelona.

"Có nguy cơ bỏ trốn cao" là lý do tòa án đưa ra để bác đơn xin tại ngoại của Alves. Nhà chức trách lo ngại Alves có thể tận dụng kinh tế để tìm cách rời Tây Ban Nha bất kỳ lúc nào.

Nếu lão tướng sinh năm 1983 trở về Brazil, Tây Ban Nha sẽ không thể đưa ra hình phạt cho Alves, bởi pháp luật của quốc gia Nam Mỹ cấm dẫn độ.

Trường hợp tương tự đã xảy ra với Robinho, cựu cầu thủ Man City bị tòa án Italy kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm. Tuy nhiên, anh vẫn nhởn nhơ ở quê nhà Brazil.

Theo báo chí Tây Ban Nha, vụ việc của Alves đang thu hút sự chú ý của người dân, nhất là trong hoàn cảnh tội phạm tình dục ngày càng gia tăng tại quốc gia nằm ở bán đảo Iberia.

Tại Tây Ban Nha, tội phạm cưỡng hiếp sẽ bị phạt tù từ 4 đến 15 năm. Dấu vết DNA của Alves cũng đã được phát hiện trong cơ thể của người làm đơn tố cáo. Đến giờ, cầu thủ người Brazil thừa nhận anh và cô gái trẻ đã có quan hệ tình dục, nhưng dựa trên tinh thần tự nguyện.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

CĐV nữ có hành động lạ với Pedri

Một fan nữ dúi vào tay tiền vệ người Tây Ban Nha mảnh giấy nhỏ. Pedri nhận và nhanh chóng đút vào túi.

3 ngôi sao MU tỏa sáng ở đội hình hay nhất vòng 24 Premier League

Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Victor Lindelof là những cầu thủ được vinh danh sau màn thể hiện ấn tượng vào cuối tuần qua.

Tuấn Nguyên

Bạn có thể quan tâm