Hội Xuất bản Việt Nam tặng sách cho học sinh vùng lũ
Hội Xuất Bản Việt Nam vừa đến thăm và tặng quà cho học sinh vùng lũ ở Bình Định, Phú Yên.
134 kết quả phù hợp
Hội Xuất Bản Việt Nam vừa đến thăm và tặng quà cho học sinh vùng lũ ở Bình Định, Phú Yên.
Hình ảnh những thầy cô giáo ở Yên Bái, sau giờ lên lớp, vẫn tranh thủ cắt tóc, gội đầu cho học trò có hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều dân mạng cảm động.
Phụ huynh lo lắng khi học sinh trường tiểu học Tây Sơn (Hà Nội) phải học tập luân phiên, nhà trường cho chuyển 4 lớp khối 4 sang trường khác.
Trời nắng nóng, ba học sinh rủ nhau xuống đập nước gần nhà tắm mát thì không may bị sẩy chân đuối nước thương tâm.
Thấu hiểu mảnh đất Sơn Mỹ (Tịnh Khê, Quảng Ngãi) chịu mất mát trong chiến tranh, anh chàng người Pháp Bruno Cerignat về đây định cư, mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ nghèo.
Tại ngôi trường dành cho trẻ em nhiễm HIV ở Trung Quốc, các em nhỏ học tập, vui chơi, điều trị trong tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc ấm áp của thầy cô.
"Quan tâm đến hệ thống và chất lượng của giáo dục quốc dân, từ mầm non đến đại học" là mong muốn của nhiều giáo sư, nhà giáo gửi tới tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.
Một tuần nay, nhiều trường mầm non, tiểu học ở TP HCM thuê thêm bảo vệ, gửi thông báo đến phụ huynh, cho phép cha mẹ vào tận lớp học đón con, thay vì đứng ngoài cổng như trước.
Hàng chục học sinh bán trú ở Hà Giang có biểu hiện đau bụng, sốt và buồn nôn sau khi ăn cơm tại nhà ăn tập thể.
Những giáo viên không biết kiềm chế, không đủ trình độ sư phạm và đơn giản là tự thấy không phù hợp thì hãy chủ động tìm việc khác.
Cận Tết, thay vì chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn sum vầy với gia đình, nhiều nhóm sinh viên xứ Nghệ lại tất bật với các hoạt động bán hàng gây quỹ cho người nghèo.
Ngày mới vào nghề, cô Cao Thị Nghĩa bật khóc khi nhìn bữa cơm của học sinh chỉ có quả ớt và nước lã. Bữa cơm ấy đã thôi thúc cô Nghĩa bám trụ với trường miền núi 13 năm nay.
Sau khoảng 2 năm ra mắt, Lamborghini đã tung ra phiên bản nâng cấp Huracan 2016, với một số tính năng bổ sung so với phiên bản trước.
Ăn mặc lịch sự rồi vào các trường tiểu học tự xưng là cô giáo hoặc phụ huynh học sinh, Thêm gạ gẫm các cháu bé có đồ trang sức, tháo đưa để cô ta… giữ hộ.
Đó là tình trạng của hơn 100 giáo viên tiểu học và THCS ở quận Kiến An (Hải Phòng). Họ gọi vui nghề của mình là “dạy thuê”.
Bước ra khỏi buổi họp phụ huynh đầu tiên của năm học, nhiều phụ huynh ở TP HCM mếu máo khi hàng loạt phụ phí, tiền quỹ... thi nhau đẻ ra.
Sau mỗi giờ học, thầy trò lại ra nông trại nhỏ nằm trong khuôn viên trường với đủ rau, bầu, bí, gà vịt… cùng nhau chăm sóc.
Các em học sinh trường tiểu học Sơn Hải, Bắc Giang phải tự chèo thuyền trên hồ nước sâu với khoảng cách cả chục cây số để đến trường.
Tôi đã đứng trước những hẻm núi Grand Canyon, hét lên một tiếng. Tiếng hét bị lẫn vào không gian, không ai nghe thấy, để nhận ra mình chỉ là một hạt cát giữa biển sa mạc.
Cái gì cũng rớt giá, đầu ra sản phẩm ở đâu? Hết rau, tôm cá, lúa gạo, trái cây, bây giờ tiếp nối là củ quả. Củ quả giá bèo lại được bày bán khắp Sài Gòn.