Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tình cảm chứa chan trong dòng người nối dài viếng tướng Giáp

Hàng nghìn người dân bất chấp cảnh chờ đợi hàng tiếng đồng hồ vẫn miệt mài xếp hàng trật tự mong được một lần bước chân vào ngôi biệt thự của vị tướng, tượng đài dân tộc Việt Nam.

Vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam ra đi để lại trong lòng hàng triệu người dân một nỗi buồn vô hạn.
Chiều chủ nhật 6/10/2013 là một ngày đặc biệt. Hàng chục nghìn người dân đã đổ về phố Hoàng Diệu, căn nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để được kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt ông.
Người dân xếp hàng dài hơn 2km, kéo dài từ nhà số 30 Hoàng Diệu vòng sang đường Điện Biên Phủ ra đến tận gần lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vòng hoa của những người lính Trường Sơn sớm được mang tới.
Họ bất chấp việc phải đứng chờ hàng giờ, miễn sao được một lần vào thăm Đại tướng.
Nhiều người chuẩn bị rất chu đáo.
Dù bận rộn, bố của bé Nam vẫn sẵn sàng cõng con trên lưng đứng chờ đợi.
Người mẹ bỏ cả giờ ngủ trưa của con để đến thăm ông.
Đường Hoàng Diệu không còn chỗ để xe máy.
Anh Chiến, một người dân trong dòng người tâm sự: "Hôm nay mà không chịu khó xếp hàng thì cả đời này làm gì còn cơ hội nào thể hiện tình cảm với thần tượng của tôi".

Bên trong nhà, cứ 5 người một lượt vào viếng Đại tướng khiến bên ngoài càng lúc càng ùn ứ.
Cả trăm người đã rơi nước mắt.
Dòng người vẫn nối đuôi nhau đến khi thành phố đã lên đèn.

Hoàng Hà - Lê Hiếu - Tuấn Mark - Hoàng Anh

Bạn có thể quan tâm