Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tin lời đồn, dân đổ xô lên 'cổng trời' cúng bái

Lời đồn thổi về cổng trời ngày một lan nhanh, khiến khách hành hương và người dân địa phương nườm nượp đổ về thắp hương, cúng bái.

Người dân rỉ tai nhau, vào năm 2010, có một đoàn các nhà ngoại cảm ở miền Nam đã lên núi Giộc Đâu (ở Trà Lĩnh, Cao Bằng) nghiên cứu. Sau đó, họ phán núi rất thiêng, là nơi giao thoa giữa trời và đất, âm dương hòa quyện, khi đến đây cúng bái sẽ thấy lòng thanh thản, cầu được ước thấy… và là cổng trời ở Việt Nam.

Từ lời đồn thổi ly kỳ và nhuốm màu huyền thoại này, khách hành hương nườm nượp kéo về đây thờ cúng, vái lạy.

Đường lên cổng trời Trà Lĩnh.
Những bát hương được đặt khắp nơi.

Vào các ngày mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng, khách hành hương mang đủ thứ đồ lễ đến thắp hương, cúng bái. Thấy vậy, người dân địa phương cũng bắt đầu đi cúng lễ.

Một số người dân lợi dụng kiếm tiến từ việc đặt các hòm công đức, cho người trông giữ và vào ngày lễ thì ông chủ của những hòm công đức này sẽ xuất hiện.

Dưới chân cổng trời đã cắm biển báo cấm nhưng cũng không ngăn được dòng người về đây cúng lễ, nhất là vào ngày Rằm và mùng 1 hằng tháng.

Trên núi, la liệt những bát hương, khói nghi ngút. Tại đây có một lán nhỏ lợp bằng bạt. Trông lán là hai người dân địa phương mặc quần áo rách rưới. Hai người này cho biết, họ ở đây đã được hai năm với nhiệm vụ trông coi cổng trời. Những người dân này cũng làm công việc thu nhặt đồ cúng lễ của khách hành hương.

Hòm công đức do một số cá nhân đặt nhằm trục lợi từ khách hành hương.
Hai người địa phương làm nhiệm vụ canh giữ cổng trời.

Dù đã có biển cấm nhưng khắp nơi trên đỉnh núi, từ những mỏm đá tai mèo sắc nhọn đến những vạt cỏ tranh đều trở thành nơi thắp hương cầu khấn của khách hành hương. Do thiếu sự quản lý và không có nhà vệ sinh nên khách hành hương tự do phóng uế và vứt rác bừa bãi.

http://khampha.vn/tin-nhanh/tin-loi-don-dan-do-xo-len-cong-troi-cung-bai-c4a170850.html

Theo Khám Phá

Bạn có thể quan tâm