Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tìm thấy ví sau 23 năm bị lấy cắp

Chiếc ví bị lấy cắp cách đây hơn 2 thập kỷ đã được trở về với chủ cũ nhờ một người đàn ông tốt bụng.

Tìm thấy ví sau 23 năm bị lấy cắp

Chiếc ví bị lấy cắp cách đây hơn 2 thập kỷ đã được trở về với chủ cũ nhờ một người đàn ông tốt bụng.

Chiếc ví cầm tay màu xanh đậm của Jeri Cox Chastain bị lấy cắp khỏi văn phòng của cô vào tháng 12/1990. Khi đó, cô đang làm việc tại bệnh viện Doctor’s Memorial (bệnh viện này đã đóng cửa vào năm 1994). Chastain vẫn nhớ như in ngày cô bị mất ví, đó là lúc cô ra ngoài ăn vặt. “Tôi nghĩ chắc ai đó trong tòa nhà đã lấy cắp nó và chắc là nó đã bị quẳng vào cái thùng rác nào đó rồi".

Chastain với chiếc ví và những bức ảnh, những thứ mà cô nghĩ là đã mất hẳn sau khi chiếc ví bị lấy cắp.

Nhưng thật bất ngờ, đầu tuần vừa rồi, cảnh sát gọi điện thông báo cho cô rằng đã tìm thấy chiếc ví. Ngày hôm sau, cô đến sở cảnh sát và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc ví đã bị mất 23 năm trước của mình.

Trong chiếc ví vẫn còn thẻ tín dụng và thẻ phúc lợi xã hội của cô và con trai.

Dù số tiền trong ví đã mất nhưng Chastain rất vui vì những bức ảnh và kỷ vật cô cất giữ trong chiếc ví đó vẫn còn nguyên. Trong số đó, có một bức ảnh cực kỳ có ý nghĩa với Chastain. Đó là bức ảnh con trai cô lúc 5 tuổi mặc một chiếc bỉm. Trong chiếc ví vẫn còn thẻ tín dụng, thẻ phúc lợi xã hội của cô và giấy khai sinh của con trai cô.

Kỷ vật đáng quý nhất chính là bức ảnh con trai cô hồi 5 tuổi (giờ đã 28 tuổi).
Đã 23 năm nhưng chiếc ví vẫn trong tình trạng khá tốt.

Chiếc ví do một người đàn ông tốt bụng tìm thấy trên mái tòa nhà Spartanburg, Nam Carolina, cách xa tòa nhà Chastain đã làm việc và đã mang nó tới cho cảnh sát.

Tòa nhà ở Nam Corolina, nơi người đàn ông tốt bụng đã thấy chiếc ví và mang nó tới cho cảnh sát.

Theo Tri Thức Trẻ

Theo Tri Thức Trẻ

Bạn có thể quan tâm