Sáng 21/10, người dân gần chợ Cổ Cò ở xã Ngọc Tố (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông, cách cầu Mỹ Thanh (nối huyện Trần Đề với thị xã Vĩnh Châu) gần 3 km. Nạn nhân là anh Huỳnh Đức Nhã, ngụ phường 6, TP Sóc Trăng.
![]() |
Nhiều người hiếu kỳ đến xem nhà chức trách đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Lương Nam. |
Anh Nhã tạm trú tại một tiệm bách hóa ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Rạng sáng 20/10, sau khi dọn hàng ra bán, người đàn ông 40 tuổi này chạy xe máy lên cầu Mỹ Thanh rồi nhảy xuống sông tự tử.
Chiếc xe biển số 83F6, đôi dép và chiếc điện thoại di động được Nhã bỏ lại trên cầu. Kiểm tra điện thoại, cảnh sát đã liên hệ được với người thân của anh. Sau đó, gia đình đã thuê ghe chạy dọc theo sông Mỹ Thanh để tìm kiếm Nhã.
Trước khi làm chuyện dại dột, anh Nhã nói với mọi người rằng bản thân đang bị bệnh viêm dạ dày. Bác sĩ hẹn tái khám ngày 20/10, nhưng anh không đi chữa bệnh mà tìm đến cái chết.
Người đàn ông để lại xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông
Dọn xong hàng bách hóa ra trước tiệm để bán, anh Nhã chạy xe lên cầu Mỹ Thanh rồi nhảy xuống sông mất tích.
Để lại xe đạp điện trên cầu, nam sinh nhảy sông tự tử
1 1
Một mình đi xe đạp lên cầu rồi để lại toàn bộ tài sản, nam sinh lớp 11 lao xuống dòng nước xiết. Vài giờ sau, thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy.
Người đàn ông để lại xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông
3
Dọn xong hàng bách hóa ra trước tiệm để bán, anh Nhã chạy xe lên cầu Mỹ Thanh rồi nhảy xuống sông mất tích.