Tìm thấy bút tích của chồng một thập kỷ sau vụ 11/9
“Tầng 84. Văn phòng phía Tây. 12 người bị mắc kẹt”, đó là bút tích dính máu của nạn nhân vụ 11/9 mới tìm được hồi năm ngoái.
![]() |
|
Bút tích viết tay của Randy Scott trước khi Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ ngày 11/9/2001. |
Suốt gần một thập kỷ, bà Denise Scott tin rằng chồng bà, ông Randy Scott, đã chết ngay khi chiếc máy bay United Airlines Flight 175 đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9/2011.
Thế nhưng năm ngoái, chỉ vài tuần trước dịp kỷ niệm 10 năm sự kiện 11/9, bà nhận được cú điện thoại đầy bất ngờ, câu chuyện về cái chết của chồng bà.
![]() |
|
Một bức ảnh gia đình khi ông Randy còn sống. |
Người ta tìm thấy một tờ giấy viết tay có dính máu của chồng bà với nội dung: “Tầng 84. Văn phòng phía Tây. 12 người bị mắc kẹt”.
Tờ giấy này bị rơi xuống đất bên ngoài tòa nhà một lúc trước khi tòa nhà sụp đổ. Từ ngày đó đến nay, bà Denise Scott và 3 cô con gái luôn lo sợ rằng, chồng và cha họ đã phải sống những khoảnh khắc sợ hãi đến tột cùng trước khi chết. Bà Denise, 57 tuổi, chia sẻ: “Trong suốt 10 năm qua, tôi hi vọng rằng Randy không bị kẹt trong tòa nhà”. Bà bộc bạch rằng, bà không muốn ông phải trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất trong một tòa nhà đang cháy rực lửa. Tuy nhiên, 10 năm sau, bà lại nhận được mẩu giấy này.
![]() |
|
Chân dung ông Randy. |
Ông Randy năm 2001 bước vào tuổi 48. Ông làm việc cho công ty Euro Brokers Inc trong Trung tâm Thương mại Thế giới. Khi xảy ra vụ việc, ông gọi điện cho vợ và thông tin rằng tòa tháp đôi bị máy bay đâm vào.
Ông Randy tin rằng lần máy bay đâm đầu tiên không quá nghiêm trọng nên ông thông báo với vợ rằng ông vẫn an toàn. Chỉ ngày hôm sau, bà Denise mới bàng hoàng khi nghe điện thoại của con gái Rebecca thông báo tin dữ.
![]() |
|
Bà Randy cùng 2 trong số 3 người con gái. |
Gần 10 năm sau, tức tháng 8 năm ngoái, bà Denise nhận được điện thoại từ ông Barbara Butcher, Giám đốc Văn phòng Điều tra Pháp y từ New York về sự tồn tại mẩu giấy viết tay của chồng bà. Mẩu giấy ấy rơi xuống đường phố, chuyển qua tay nhiều cơ quan rồi đến cơ quan y tế. Từ vết máu trên mẩu giấy, người ta tìm ra, đây chính là bút tích của ông Randy trước khi chết.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, bà Denise đã nhận ngay ra những dòng chữ thân thuộc của chồng mình.
11 năm và việc nhận dạng các nạn nhân vụ 11/9
Sau vụ tấn công 11/9, phòng khám nghiệm tử thi chứa đầy thi thể. Nhiều thi thể không thể nhận dạng được hoặc bị biến dạng do bị vùi dưới đống đổ nát của tòa tháp.
Khoảng 1,8 triệu tấn rác đã được chuyển tới khu chứa rác để công nhân có thể phân loại, với hi vọng có thể nhận dạng được thi thể của các nạn nhân.
Suốt 11 năm qua, một nhóm các nhà khoa học vẫn đang làm việc một cách tuyệt vọng để tìm thi thể người thân cho các gia đình nạn nhân. Theo tạp chí New York, khoảng hơn 9.000 mẩu xương nằm trong khu Tưởng niệm các nạn nhân 11/9.
Năm ngoái, chỉ có 2 nạn nhân được nhận dạng. Như vậy còn 1.121 người nữa chưa thể tìm thấy hài cốt. Cho tới nay, mới chỉ nhận dạng được thi thể của gần 60% trong số 2.753 nạn nhân.
đỗ quyên
Theo Infonet




