Đúng 7h30phút sáng 5/10, con chim đầu đàn của đại ngàn Tây Nguyên - NSND Y Moan đã bay về trời xanh. Bầu trời Buôn Mê trong xanh hơn bao giờ hết để đón Y Moan về với tổ tiên. Chỉ có lòng người còn lưu luyến, xót thương vỡ òa trong tiếng khóc nghẹn ngào.
Giọng ca của đại ngàn đã trút hơi thở cuối cùng vào 15h chiều 1/10. Với giọng nói nghẹn ngào, Y Vol - con trai cả của NSND Y Moan chia sẻ: “Linh hồn ba tôi đã về với núi cao rừng thiêng, ở đó, ba sẽ được yên nghỉ vĩnh hằng”.
“Cả đêm ông phải chụp ôxy nhưng ông thức trắng vì hạnh phúc, niềm hạnh phúc chưa bao giờ có. Buổi chiều, ông bảo các con chở đi một vòng bờ hồ, sau đó bị nôn rất nhiều”, vợ NSND Y Moan chia sẻ.
Dù trong quá trình tập dượt cho liveshow Y Moan đã phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ nhưng "giọng ca đại ngàn" vẫn cống hiến cho khán giả một đêm nhạc tuyệt vời.