Hà Văn Thắm nở nụ cười trước phiên xét xử
Sau phần tự bào chữa thêm cho bản thân vào chiều 19/9, sáng nay (20/9) Hà Văn Thắm bước xuống xe thùng với tâm trạng khá thoải mái.
Sau phần tự bào chữa thêm cho bản thân vào chiều 19/9, sáng nay (20/9) Hà Văn Thắm bước xuống xe thùng với tâm trạng khá thoải mái.
Nguyễn Xuân Sơn bị đề nghị tử hình trong đại án Oceanbank nói đã hối lỗi, mong HĐXX cho phép được dùng tài sản của mình và tài sản đang bị niêm phong để khắc phục thiệt hại.
Trong 65 phút tự bào chữa, bị cáo Hà Văn Thắm nhận mình phạm hai tội và xin HĐXX xem xét hai cáo buộc còn lại của VKS để bản thân có cơ hội trở lại với xã hội.
"Nếu nhận tội để các đồng nghiệp khác không bị tội, bị cáo cũng xin nhận ở mức cao nhất của khung hình phạt. Xin HĐXX tha cho các bị cáo", Hà Văn Thắm trình bày.
"Hôm nay đứng ở phiên tòa này nhưng 5-10 năm sau bị cáo phải đứng ở một phiên tòa khác, khi con cái trưởng thành. Lúc đó các cháu sẽ nhìn người bố thế nào", bị cáo Hà xúc động nói.
Hà Văn Thắm ôm mặt khóc khi Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc Oceanbank Sài Gòn tự bào chữa cho bản thân sáng nay, 19/9.
Hồng Tứ khóc khi tự bào chữa cho mình. Bị cáo cho rằng cuộc sống của mình rất bi kịch và mong mỏi nhận được sự khoan hồng của HĐXX.
Trong gần 5 phút phát biểu tự bào chữa tại tòa sáng 19/9, Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu Chủ tịch Công ty BSC Việt Nam) khóc nức nở xin tòa cho được hưởng án treo.
Luật sư Trịnh Cẩm Bình cho rằng luật sư khối hội sở cũng là người làm công ăn lương, cũng chịu sự chỉ đạo như giám đốc chi nhánh nhưng lại không được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.
Luật sư Trần Văn Hùng cho rằng Bình chỉ là lái xe, không có chuyên môn nghiệp vụ, không đọc hay soạn thảo văn bản nên không biết mình đã ký các hợp đồng gì.
Luật sư Bình cho rằng cơ quan công tố đánh giá chứng cứ chưa toàn diện dẫn đến việc đề nghị mức án quá nặng cho thân chủ của bà so với các bị cáo khác trong hội sở và chi nhánh.
Sáng 19/9, xe chở các bị cáo chính trong đại án Oceanbank đến muộn 20 phút so với thường lệ. Qua 15 ngày hầu tòa, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu đều tỏ vẻ mệt mỏi.
Lý giải về việc cho Danh mượn tài sản thế chấp để vay tiền của Oceanbank, nữ luật sư bào chữa cho bị cáo Phấn cho rằng thân chủ của mình khai liên tục bị Thắm và Danh đe dọa.
Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho Phạm Công Danh đề nghị HĐXX cho truy nguyên đường đi số tiền 500 tỷ đồng và buộc bà Hứa Thị Phấn phải bồi thường khoản tiền trên cho Oceanbank.
Nguyễn Xuân Sơn bị bắt tạm giam năm 2015 để điều tra 3 tội tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Thu Hương cho rằng không công bằng thân chủ của mình khi hơn 200 người khác có cùng hành vi nhưng không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Nhiều luật sư lên tiếng việc truy cứu trách nhiệm hình sự với thân chủ của mình là không công bằng khi 227 người khác có cùng nhóm hành vi lại không vướng lao lý.
Luật sư Hoàng Văn Được cho rằng bản giám định thiệt hại có những bất cập, trong đó có những nguyên tắc cơ bản nên không thể làm căn cứ quy kết tội danh cho thân chủ của ông.
Thắm khai ở cơ quan điều tra là báo cáo tài chính rất minh bạch, nếu không cơ quan chức năng khó tìm ra được. Luật sư ví chuyện này giống như truyền thuyết Trọng Thủy - Mỵ Châu.
Luật sư Bùi Phương Lan cho rằng vai trò đồng phạm của Thắng rất mờ nhạt, đã ăn năn hối cải. Hơn nữa, bị cáo bị tạm giam đã hơn 30 tháng nên cần được trả tự do ngay tại phiên toà.
Trong phần bào chữa cho Nguyễn Xuân Thắng (em họ Nguyễn Xuân Sơn), các luật sư đề nghị HĐXX tuyên mức án bằng thời gian bị cáo đã tạm giam, trả tự do cho thân chủ của mình tại tòa.