Bầu Kiên cần phải 'chờ' Huyền Như
Vấn đề chính là cùng khoản tiền 718 tỷ của ACB gửi tại Ngân hàng Công thương lại được giải quyết ở 2 vụ án.
Vấn đề chính là cùng khoản tiền 718 tỷ của ACB gửi tại Ngân hàng Công thương lại được giải quyết ở 2 vụ án.
Cùng kháng cáo của Huyền Như, mẹ ruột của bị cáo cũng có đơn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét tuyên trả lại cho bà biệt thự 43 tỉ mà bản án của TAND TP.HCM tuyên kê biên, tịch thu.
Ngày 13/1, TAND TP.HCM đã tiếp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao đề nghị tăng án với một số bị cáo trong “đại án” lừa đảo gần 4.000 tỷ đồng.
Ngày 7/2, theo thông tin từ TAND TP.HCM, nhiều bị cáo cùng các nguyên đơn dân sự, bị hại đã nộp đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm được HĐXX TAND TP.HCM tuyên ngày 27/2/2014.
Nắm trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, nhưng những vị đại gia này giờ phải hầu tòa vì những vụ làm ăn phi pháp với Huyền Như.
Sáng 17/1, phiên tòa xét xử Huyền Như và đồng phạm tiếp tục diễn ra tại Tòa án nhân dân TP.HCM. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến vụ án này.
Đón ngày sinh nhật đặc biệt trước vành móng ngựa, Huyền Như bỗng cười tươi khi nhìn thấy người mẹ già đến tham dự phiên tòa.
"Khi tôi hỏi ra tù thì bị cáo làm gì để nuôi con, Hạnh nói sẽ tiếp tục đi bán trứng vịt lộn", luật sư Hòa cho biết vào phiên xét xử vụ án lừa đảo 4.000 tỷ vào chiều 13/1.
Xét tính nguy hiểm của hành vi phạm tội và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do Huyền Như gây ra, VKSND đề nghị nữ bị cáo này mức án chung thân.
Qua năm ngày TAND TP.HCM xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo gần 4.000 tỷ đồng, chúng tôi xin điểm lại một số điểm đặc biệt của phiên tòa này.
Trong quá trình xét xử vụ án Vietinbank và Huyền Như, đến nay việc xét hỏi tại Tòa, đặc biệt là phần xét hỏi của luật sư, ngoài số tiền thất thoát đã rõ, cho thấy nhiều cái không.
Mẹ ruột Huỳnh Thị Huyền Như nói, đây là lần đầu tiên bà trải lòng với báo chí xung quanh đứa con gái đang đối diện với án tù nặng trong vụ đại án xôn xao dư luận.
Huyền Như không chịu trả lời câu hỏi của các luật sư trong khi một bị cáo khác được về sớm vì mẹ ốm.
Ngày 9/1, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như. Tính đến thời điểm này, vụ án diễn ra với nhiều tình tiết lạ, đạt được nhiều "kỷ lục" mà từ trước nay chưa có.
Mỹ Hạnh mới học đến lớp 9, đang bán trứng vịt lộn thì được em gái là Huyền Như đưa về làm phó giám đốc doanh nghiệp để giúp mình ký giấy lừa đảo các ngân hàng.
Phiên tòa chiều 8/1, các nguyên đơn dân sự và bị hại trong vụ án yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm trả lại tiền cho họ.
Trước vành móng ngựa, nhiều bị cáo là đồng phạm của Huyền Như kêu oan và cho rằng chính họ cũng là nạn nhân của “siêu lừa”.
Ngày 7/1/2014, ngày thứ hai xét xử Huỳnh Thị Huyền Như, HĐXX đã bắt đầu tiến hành phần thẩm vấn siêu lừa về hành trình phạm tội lừa đảo 3900 tỷ đồng.
Trước tòa Huyền Như khai bỏ ra 18 tỷ làm visa đi Mỹ để đi du lịch, nhưng chưa thực hiện ý định thì bị bắt.
Không ít nữ quái dắt mũi nhiều đại gia, chiếm đoạt hàng trăm thậm chí cả nghìn tỷ đồng.
Huyền Như khai có chồng nhưng chưa đăng kí kết hôn. Trong trại tạm giam, nữ bị cáo này đã sinh con, cháu bé chưa được làm giấy khai sinh.