Công an xã chạy bộ 2 km để đưa thuyền đến cứu dân vùng ngập
“Đối với chúng tôi đó là nhiệm vụ mình phải thực hiện. Nếu các đồng đội khác gặp trường hợp như tôi họ cũng sẽ làm giống vậy mà thôi”, Thượng úy Phạm Duy Triết nói.
“Đối với chúng tôi đó là nhiệm vụ mình phải thực hiện. Nếu các đồng đội khác gặp trường hợp như tôi họ cũng sẽ làm giống vậy mà thôi”, Thượng úy Phạm Duy Triết nói.
Cảm kích trước hành động đẹp của Khuê và Hoài, đoàn từ thiện tại TP.HCM muốn tặng mỗi em 500.000 đồng và hỗ trợ nhà trường 4 triệu đồng còn lại để mua dụng cụ học tập.
Anh Nhường ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết gia đình anh mất trắng đàn gà 10.000 con, thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.
Trong clip được chia sẻ, khi tài xế chở hàng cứu trợ tranh luận và muốn qua trạm miễn phí, nữ nhân viên đã chấp nhận trả thay 200.000 đồng để xe đi qua, kết thúc tranh cãi.
"36 tiếng đồng hồ, 15 ca đẻ và mổ thành công, còn 3 ca đang chờ sinh. Cầu mong nước rút nhanh nhanh. Thương bệnh nhân và đồng đội".
Gần 200 người dân ở xã Quang Phú (Đồng Hới, Quảng Bình) thay phiên nhau chuẩn bị những chiếc bánh chưng, túi quà chứa nhu yếu phẩm gửi bà con vùng lũ.
Từ 14h tới gần nửa đêm 19/10, bà con xóm Yên Hội (Nghệ An) khẩn trương gói bánh chưng để kịp thời gửi vào cứu trợ cho người dân ở vùng lụt Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.
Nhiều người dân xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) cùng thức đêm, gói 300 bánh chưng để kịp thời gửi cho bà con đang gặp khó khăn trong vùng lũ của tỉnh Hà Tĩnh.
Thầy Nguyễn Bá Thủy cho biết các giáo viên và học sinh của trường THPT Bắc Yên Thành (Nghệ An) đều ủng hộ lời kêu gọi trên, mong góp sức giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn.
MC Diệp Chi ủng hộ 60 triệu đồng để mua 4 tấn gạo tặng bà con và bông băng vệ sinh, đồ dùng thiết yếu cho chị em vùng lũ.
20 người được giải cứu từ xe khách gặp nạn ở Quảng Bình đều có sức khỏe tốt và đang trên đường trở về Đà Nẵng.
Nhiều hộ dân làng La Phù (Hà Nội) kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm, tự tay làm hàng nghìn chiếc bánh chưng, trăm lọ ruốc, muối vừng gửi bà con Quảng Bình, Quảng Trị.
Nhóm của chị Hằng đã chuẩn bị 500 suất ăn để cứu trợ bà con ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh (Quảng Bình). Nhóm dự tính nấu 10.000 suất trong vài ngày tới.
Hôm 15/10, 4 người trong gia đình anh Trần Trung di chuyển từ Hạ Long (Quảng Ninh) vào thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) để bắt đầu hoạt động cứu trợ bà con vùng lũ lụt.
Anh Đoàn Anh Tài đã lái xe đi khắp các khu vực bị ngập lụt trong thành phố Đông Hà, giúp phụ nữ mang bầu và một số người già đến nơi trú an toàn.
Lũ lớn tràn về khiến người dân tại một số khu vực ở Quảng Bình bị cô lập, nhiều gia đình gặp khó khăn và chịu thiệt hại về tài sản.
Trước tình hình mưa lũ, anh Thanh Sang cho người dân địa phương đến trú tạm trong nhà, nhóm của chị Phan Thị Lệ nấu những suất cơm hỗ trợ bà con.
Nước lũ dâng nhanh trong đêm, nhiều người dân tại Quảng Trị mắc kẹt, không thể di chuyển. Không ít người đăng địa chỉ nhà lên trang cá nhân để kêu gọi cứu hộ.