Trường tiểu học bỏ hoang gần 3 năm ở Sài Gòn
Trường tiểu học Tân Quý, trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM) xây dựng 2 tầng với khoảng 20 phòng học, hiện xuống cấp sau gần 3 năm bỏ hoang.
Trường tiểu học Tân Quý, trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM) xây dựng 2 tầng với khoảng 20 phòng học, hiện xuống cấp sau gần 3 năm bỏ hoang.
Trường tiểu học Tân Quý, trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú (TP.HCM), xây dựng 2 tầng khang trang nhưng đang dần xuống cấp vì bỏ hoang gần 3 năm nay.
Thừa nhận một phần áp lực từ điểm số, thành tích, học sinh và phụ huynh trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM) mong muốn nhà trường giảm khối lượng bài vở.
Trong hồi ức của cựu học sinh THCS và THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM, trường gắn liền áp lực học tập với "kỷ luật thép". Nhiều người nói vẫn học Nguyễn Khuyến nếu được chọn lại.
"Học nhiều để làm gì hả cô? Em không hiểu...", thạc sĩ Phạm Thị Bích Phượng dẫn lời của học sinh mắc bệnh trầm cảm vì quá áp lực.
Theo nghiên cứu sinh tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương, để thành công và sống hạnh phúc, con người cần có sức khỏe tốt và vốn văn hóa nền tảng mạnh, trước khi cần điểm số hay bằng cấp.
"Ngày đó, dù đã được chuẩn bị tâm lý, tôi không khỏi sợ trước cách học và thi cử của trường", Gia Minh, cựu học sinh THCS và THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM, viết.