Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tôi đã thử, bạn thì sao?

"Tôi đã thử, bạn thì sao?" là những câu chuyện du lịch độc đáo, ấn tượng được kể bởi chính những bước chân không ngại đi xa. Tại đây, bạn sẽ được đọc, xem, cảm nhận niềm đam mê xê dịch của nhân vật và biết đâu, một ngày bạn cũng lên đường. Bạn cũng có thể gửi câu chuyện du lịch thú vị của mình cho Znews thông qua email: toasoan@znews.vn.

Tôi đi bộ 15.000 km từ Anh đến Việt Nam

Tôi đi bộ 15.000 km từ Anh đến Việt Nam

0

Từ một câu đùa cùng người bạn ở Đà Nẵng, tôi quyết định dành khoảng 450 ngày thực hiện hành trình "điên rồ" khi đi bộ từ Anh đến Việt Nam.

Tôi chạy xe máy đưa mèo từ Hà Nội vào Long An

Tôi chạy xe máy đưa mèo từ Hà Nội vào Long An

0

1.853 km, đó là tổng quãng đường phượt từ Bắc vào Nam. Trước đây, tôi từng vài lần đưa mèo đi du lịch, nhưng đây là lần đầu tiên chúng được đi một chuyến dài trên chiếc xe máy quen thuộc.

Tôi bị đánh thuốc mê ở Philippines

Tôi bị đánh thuốc mê ở Philippines

0

Dành một ngày quá cảnh tại Manila, tôi có trải nghiệm nhớ đời khi bị đánh thuốc mê và cướp tiền bạc trước khi đến với hòn đảo thiên đường Catanduanes tuyệt đẹp ở Philippines.

Tôi đến Đài Loan, nghe chuyện 'Tây Thi bán trầu'

Tôi đến Đài Loan, nghe chuyện 'Tây Thi bán trầu'

0

Dịp Tết Nguyên tiêu (15 tháng Giêng), tôi ghé thăm Đài Loan, chiêm ngưỡng khu phố cổ mang đậm màu sắc văn hoá địa phương, tận hưởng không khí náo nhiệt tại các chợ đêm.

Tôi nghỉ hưu sớm, đi du lịch mỗi nơi vài tháng

Tôi nghỉ hưu sớm, đi du lịch mỗi nơi vài tháng

0

Ở tuổi 48, khi bạn bè cùng lứa đã lập gia đình, tôi viết đơn xin nghỉ việc, một mình du lịch khắp nơi. Đó là cách tôi tận hưởng cuộc sống, để về già không cảm thấy hối tiếc.

Tôi thấy toàn khách Tây ở Phú Quốc

Tôi thấy toàn khách Tây ở Phú Quốc

0

Đến Phú Quốc vào mùa đẹp nhất trong năm, tôi cứ ngỡ đang ở nước ngoài bởi phần lớn du khách tại nơi tôi ở đều đến từ nước ngoài.

Tôi đưa bố vợ U90 ba lần du xuân xuyên Việt

Tôi đưa bố vợ U90 ba lần du xuân xuyên Việt

0

Cùng chung đam mê đi phượt, Tết đến, tôi đưa gia đình và bố vợ lên đường chinh phục hơn 4.000 km, check-in hàng chục điểm đến nổi tiếng, mỗi năm đón Tết ở một nơi xa.

Tôi du lịch 7 tháng ở Phan Thiết

Tôi du lịch 7 tháng ở Phan Thiết

0

Rời TP.HCM, tôi đến Phan Thiết để tận hưởng bầu không khí không khói bụi và tiếng còi xe. Nhịp sống khoan thai và "hơi thở" mặn mòi của biển cả mang đến cho tôi nhiều cảm xúc.

Tôi chở 20 kg hành lý, phượt xuyên Việt bằng xe đạp

Tôi chở 20 kg hành lý, phượt xuyên Việt bằng xe đạp

0

Đưa bản thân thoát khỏi vùng an toàn, tôi quyết định đi khắp Việt Nam bằng xe đạp. Từng vòng quay chậm cho tôi thời gian cảm nhận cảnh quan, không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp như phượt xe máy.

Tôi đến Kenya xem báo xẻ mồi trên cây

Tôi đến Kenya xem báo xẻ mồi trên cây

0

Được xem cảnh thú săn mồi và hiểu hơn về tập tính của các loài động vật, tôi cảm thấy khám phá thiên đường động vật hoang dã Masai Mara (Kenya) đáng giá từng xu.

Xem thêm