Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tôi đã thử, bạn thì sao?

"Tôi đã thử, bạn thì sao?" là những câu chuyện du lịch độc đáo, ấn tượng được kể bởi chính những bước chân không ngại đi xa. Tại đây, bạn sẽ được đọc, xem, cảm nhận niềm đam mê xê dịch của nhân vật và biết đâu, một ngày bạn cũng lên đường. Bạn cũng có thể gửi câu chuyện du lịch thú vị của mình cho Znews thông qua email: toasoan@znews.vn.

Tôi đi 'biển' ở Lào

Tôi đi 'biển' ở Lào

0

Đến Lào vào giai đoạn chịu ảnh hưởng từ bão số 3, tôi cùng chiếc balo 30 kg vượt qua nhiều ngày mưa gió và buổi cắm trại đáng nhớ tại hồ Nam Ngum.

Tôi 11 năm đưa vợ mắc ung thư ngắm nhìn thế giới

Tôi 11 năm đưa vợ mắc ung thư ngắm nhìn thế giới

0

Trên ôtô, xe máy và cả xe đạp, tôi và vợ đi xuyên Việt, rong ruổi khắp thế giới trong 11 năm. Hiện tại, vợ tôi đã qua đời, tôi một mình hoàn thành những cung đường từng hứa đưa vợ cùng đi.

Tôi đi lang thang 89 ngày khắp Việt Nam

Tôi đi lang thang 89 ngày khắp Việt Nam

0

Tôi biến giấc mơ tuổi 15 thành hiện thực bằng một hành trình 89 ngày lang thang khắp Việt Nam, gom nhặt ký ức về con người, bản sắc và đất trời quê hương.

Tôi đạp xe 12.000 km từ Ireland sang Việt Nam

Tôi đạp xe 12.000 km từ Ireland sang Việt Nam

0

Hành trình bắt đầu hơn một tháng trước, lý do nghe thật đơn giản, chỉ vì tôi thích đạp xe và khám phá. Như ước mơ, tôi đã đi qua 20 quốc gia theo cách riêng biệt.

Tôi đi bộ 1.700 km ra Hà Nội đón 2/9

Tôi đi bộ 1.700 km ra Hà Nội đón 2/9

0

Để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh, tôi đi bộ xuyên Việt trong hơn hai tháng, đi qua hàng chục tỉnh thành, hòa chung niềm tự hào dân tộc.

Tôi 12 ngày xem rùa đẻ trứng ở Côn Đảo

Tôi 12 ngày xem rùa đẻ trứng ở Côn Đảo

0

Tôi dành 12 ngày giữa mùa hè tại Côn Đảo để tham gia chương trình bảo tồn rùa biển. Mỗi đêm tuần tra, mỗi sáng thả rùa con về biển đều để lại trong tôi cảm giác vừa xúc động, vừa biết ơn.

Tôi đưa con trai 12 tuổi đạp xe xuyên Việt

Tôi đưa con trai 12 tuổi đạp xe xuyên Việt

0

Tôi không muốn con vùi đầu học thêm trong kỳ nghỉ hè. Do đó, hai mẹ con bắt đầu đạp xe xuyên Việt. Khi tựu trường, thứ con khoe với bạn bè là kỷ niệm ở nhiều vùng đất, thay vì bài tập.

Tôi đưa con đi 'hành xác' xuyên Việt

Tôi đưa con đi 'hành xác' xuyên Việt

0

Không ở resort sang trọng hay khách sạn tiện nghi, cả gia đình tôi lên rừng xuống biển, sống trong nhà tranh vách đất như người dân bản địa và học cách lớn lên từ trải nghiệm.

Tôi đến hòn đảo ông Trump muốn mua

Tôi đến hòn đảo ông Trump muốn mua

0

Đặt chân đến Greenland, nơi tận cùng của Trái Đất, mỗi bước đi là một món quà của thiên nhiên với tuyết trắng, băng trôi và bầu trời đến nửa đêm vẫn sáng.

Tôi đi tour Trung Quốc 3,5 triệu đồng

Tôi đi tour Trung Quốc 3,5 triệu đồng

0

Lần đầu du lịch Trung Quốc bằng tour đường bộ giá rẻ, tôi mất 2 tiếng chờ nhập cảnh. Mỗi ngày, tôi dậy từ 7h, đi chặng đường 200-400 km, mất khoảng 1,5-2,5 giờ ngồi xe.

Tôi mặc áo dài du lịch 68 quốc gia

Tôi mặc áo dài du lịch 68 quốc gia

0

Sử dụng đến cuốn hộ chiếu thứ 6, tôi mặc áo dài chụp ảnh tại 68 quốc gia. Đến năm 2030, tôi sẽ chinh phục con số 100 để đưa trang phục truyền thống của Việt Nam đi khắp thế giới.

Tôi đóng quán cà phê, đưa chó đi xuyên Việt

Tôi đóng quán cà phê, đưa chó đi xuyên Việt

0

Ước mơ của tôi là đưa 2 chú chó cưng cùng đi xuyên Việt. Sau 3 tháng rong ruổi, chiếc xe van nhỏ của bộ 3 Bình - Bông - Bụp đã đến miền Bắc, hành trình đầy hạnh phúc sắp khép lại.

Tôi đến hòn đảo chỉ 12 hộ sinh sống ở Quảng Ninh

Tôi đến hòn đảo chỉ 12 hộ sinh sống ở Quảng Ninh

0

Cách hải phận Trung Quốc 18 km, đảo Trần không chỉ mang vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo miền Bắc, mà còn chất chứa câu chuyện đầy tự hào về những con người ngày đêm gìn giữ chủ quyền.

Xem thêm