Đà Nẵng tiếp nhận hơn 500 nguồn tin, quy tập 29 hài cốt liệt sĩ
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp nhận, xử lý hơn 500 nguồn tin, tổ chức trên 100 đợt khảo sát và quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp nhận, xử lý hơn 500 nguồn tin, tổ chức trên 100 đợt khảo sát và quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Kiểu hy sinh, con trai và con gái ông mong mỏi tìm được hài cốt cha, để đưa ông nằm lại bên cạnh mẹ.
Cuộc đời hai anh em ông Trần Quốc Anh và bà Trần Thị Lệ Thu, con của liệt sĩ Trần Văn Kiểu, là chuỗi ngày lớn lên trong chia cắt và sự hy sinh lặng thầm của cha mẹ giữa thời chiến.
Bác sĩ Trần Văn Bản là người đề xuất các chiến sĩ ghi tên họ, quê quán vào giấy, bọc nylon nhét vào lọ penicillin rỗng, nhằm xác định danh tính của họ trong trường hợp không may.
Các văn nghệ sĩ đã không cầm được nước mắt khi giai điệu “Còn gì đẹp hơn” vang lên bên rãnh mộ tập thể các liệt sĩ đã ngã xuống vào Xuân Mậu Thân 1968 đang được tìm kiếm.
Một người dân Lào vừa cung cấp thông tin, vị trí nghi có mộ nữ liệt sĩ bộ đội Việt Nam tại tỉnh Savannakhet.
Gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, vừa nhận giấy báo tử của anh trai được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cấp lại.
Đội K72 - TP Đồng Nai, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, phát hiện nhiều di vật liệt sĩ để lại như 4 bóp (ví) có giấy tờ, hình ảnh...
Trong Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, hàng trăm người dân đến công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập dân tộc.
Nhiều người dân Quảng Trị mở cửa đón miễn phí các đoàn khách về tri ân liệt sĩ, mong góp một phần nghĩa tình với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Giữa chiến trường ở Quảng Trị, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh viết bức thư dự báo về sự hy sinh, kèm chỉ dẫn vị trí mình nằm xuống. 29 năm sau, vợ ông đưa được chồng trở về.
Nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, TP.HCM triển khai rà soát dữ liệu và thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Đợt lấy mẫu dự kiến diễn ra sau ngày 27/7.
Lọ dầu gió, bút bi, ví da... của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao lại cho gia đình, những vật dụng bình dị đó trở thành cầu nối đưa liệt sĩ Quên trở về sau gần sáu thập kỷ.
Ngày thứ 77 của cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh ngã xuống. Ông viết lá thư "thiêng" khuyên vợ đi bước nữa, nhưng cũng mong hòa bình bà đi tìm ông về.
Sau đám cưới chỉ có ngụm nước chè mời bà con lối xóm, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh được ở bên vợ chưa đầy 7 ngày. Ông ra mặt trận, rồi hy sinh sau một năm ngày cưới.
Bộ Tư lệnh TP.HCM xác nhận bộ hài cốt được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, trùng khớp thông tin về người anh đã hy sinh của ông Huỳnh Văn Nhỏ.
Bộ hồ sơ kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao lại cho gia đình trong niềm xúc động nghẹn ngào sau gần 60 năm chờ đợi.
Hàng trăm đại biểu và thân nhân có mặt tại công viên Lê Thị Riêng để tham dự "Cầu truyền hình: Sao sáng dẫn đường", nơi kể lại hành trình đưa các liệt sĩ trở về sau nhiều thập kỷ.
Ở khu vực tìm kiếm mộ liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai, ngày 26/7, Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) địa phương xác định thêm một mộ tập thể.
Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư tham dự chương trình thắp nến tri ân đã dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.
Gần 60 năm sau ngày liệt sĩ Bùi Hoàng Nam hy sinh, người con rể 62 tuổi vẫn lặng lẽ lần theo từng manh mối, mong một ngày đưa bố vợ trở về với gia đình.