Phim quay tại Việt Nam thất bại thê thảm ở Trung Quốc
“Pan”, bộ phim chứa đựng nhiều cảnh quay tại hang Én, vịnh Hạ Long và tỉnh Ninh Bình, có thành tích phòng vé ở Trung Quốc còn tệ hơn cả quê nhà Bắc Mỹ.
“Pan”, bộ phim chứa đựng nhiều cảnh quay tại hang Én, vịnh Hạ Long và tỉnh Ninh Bình, có thành tích phòng vé ở Trung Quốc còn tệ hơn cả quê nhà Bắc Mỹ.
“Spectre”, tác phẩm điện ảnh mới nhất về nhân vật James Bond, thu 6,4 triệu USD sau khi chính thức ra mắt tại xứ sở sương mù tối 26/10.
“Pan”, bộ phim giả tưởng có nhiều cảnh quay tại hang Én, vịnh Hạ Long và tỉnh Ninh Bình, không đạt doanh thu ra mắt như mong đợi tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Không chỉ thất bại quê nhà Bắc Mỹ, bộ phim “The Last Witch Hunter” cũng không được các thị trường quốc tế mặn mà đón nhận.
Mở rộng quy mô trình chiếu từ 60 lên 2.493 cụm rạp từ 23/10, nhưng bộ phim xoay quanh người đồng sáng lập nên hãng Apple chỉ thu được vỏn vẹn 7,3 triệu USD sau ba ngày.
Chiến thắng của “The Martian” đến từ cuộc ngã ngựa đồng loạt của các tân binh, trong đó có “The Last Witch Hunter” của Vin Diesel và phim tiểu sử “Steve Jobs”.
Cả “The Last Witch Hunter” của Vin Diesel, phần cuối “Paranormal Activity”, lẫn phim tiểu sử “Steve Jobs” không thể tạo ra cuộc lật đổ ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần này.
Tác phẩm tiểu sử về người đồng sáng lập hãng Apple được dự đoán sẽ đánh bại mọi đối thủ tại phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần, bao gồm cả “The Last Witch Hunter” của Vin Diesel.
Lượng người đặt trước vé xem “Star Wars: The Force Awakens” trong dịp Noel là chưa từng thấy trong lịch sử phòng vé Bắc Mỹ.
Vượt qua “Minions”, tác phẩm hoạt hình đình đám của xưởng Pixar hiện là bộ phim điện ảnh ăn khách nhất tại đất nước hình chiếc ủng trong năm 2015.
Bộ phim “Goosebumps” bỏ xa hai tân binh “Bridge of Spies” và “Crimson Peak”, đồng thời vượt qua đương kim phòng vé Bắc Mỹ “The Martian” với khoảng cách sát sao 2 triệu USD.
Dù phải theo dõi bộ phim chậm hơn ba tháng so với nhiều nơi khác trên toàn thế giới, khán giả đất nước tỷ dân vẫn nồng nhiệt đón chào siêu anh hùng tí hon của Marvel Studios.
“Goosebumps” là bộ phim có thành tích doanh thu tốt nhất trong ngày 16/10, khi đứng trên cả hai tân binh “Crimson Peak” cùng “Bridge of Spies”, lẫn cựu binh “The Martian”.
Bộ phim gây xôn xao dư luận của đạo diễn Victor Vũ thu hút 850.000 lượt khán giả và mang về 59,48 tỷ đồng sau hai tuần trình chiếu ngoài rạp.
Hai tác phẩm kinh dị “Goosebumps” và “Crimson Peak” sẽ thổi một luồng gió mới tới phòng vé toàn cầu khi đồng thời ra rạp từ ngày 16/10.
Thất bại trên toàn cầu của 'Pan' trong ba ngày đầu trình chiếu khiến hãng Warner Bros lúc này chỉ còn biết chờ đợi ở thị trường đất nước tỷ dân.
Không chỉ giành ngôi quán quân tại quê nhà Bắc Mỹ, “The Martian” còn dẫn đầu các phòng vé quốc tế trong ba ngày cuối tuần qua.
Thành tích ra quân của “Pan” tại quê nhà Bắc Mỹ là một nỗi thất vọng lớn dành cho hãng phát hành Warner Bros.
Thành tích ngày khởi chiếu tại quê nhà Bắc Mỹ của “Pan” chỉ là 5,2 triệu USD, một mức đáng thất vọng so với kinh phí sản xuất lên tới 150 triệu USD.
Giới quan sát rất bi quan về thành tích ra mắt của “Pan” tại quê nhà Bắc Mỹ trong cuối tuần này. Trước đó, hãng Warner Bros. tốn tới 150 triệu USD để thực hiện bộ phim.
“The Intern” leo lên vị trí đầu bảng tại phòng vé xứ kim chi cuối tuần qua và hạ bệ tác phẩm gây sốt “The Throne” của Song Kang Ho và Yoo Ah In.