Cảnh sát kiểm tra quán bar ở Sài Gòn, dân chơi vứt ma túy
Phát hiện cảnh sát, nhiều người tìm cách vứt ma túy xuống sàn nhà rồi trốn vào đám đông. Một cô gái bị bắt quả tang khi đang bán chất gây nghiện này.
Phát hiện cảnh sát, nhiều người tìm cách vứt ma túy xuống sàn nhà rồi trốn vào đám đông. Một cô gái bị bắt quả tang khi đang bán chất gây nghiện này.
Quản lý gần chục nữ tiếp viên quán hát karaoke, Hải sẵn sàng môi giới khi khách có nhu cầu "vui vẻ". Anh ta khai các cô gái này đi bán dâm với giá không dưới 100 USD mỗi lần.
Là quản lý quán hát, quen biết nhiều tiếp viên, ca sĩ phòng trà nên khi khách có nhu cầu Hương điều các chân dài đến khách sạn bán dâm với giá 100 USD một lần.
Trốn lệnh truy nã, Oanh đến Quảng Ninh sống và yêu cô tiếp viên quán karaoke. Nghĩ vợ chồng chủ quán ngăn cản cô nhân viên yêu mình nên anh ta đã âm mưu giết cả 3 người để trả thù.
Trong lúc tính tiền, Minh xảy ra mâu thuẫn với chủ quán karaoke nên đã dùng dao tấn công khiến 2 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Tối 14/12, công an Quảng Ninh đã bắt được nghi phạm giết 2 chủ quán karaoke ở Móng Cái.
Khi đi hát, Oanh đã dùng dao đâm chết anh Bình và anh Tường sau đó bỏ trốn.
Sau khi hát karaoke, nam thanh niên cùng nhóm bạn tiếp tục ra quảng trường nhậu rồi vào nhà nghỉ để ngủ. Tại đây, nam thanh niên đã dâm ô bé gái 12 tuổi.
Đến quán nhậu rước bạn là tiếp viên về, Hậu hay tin có vị khách chê thái độ phục vụ của một cô gái nên thanh niên này đâm và đánh anh Văn bất tỉnh.
Mâu thuẫn trên sàn nhảy ở vũ trường, hai nhóm thanh niên hẹn nhau ra ngoài, dùng dao, mã tấu, mác, súng...hỗn chiến.
Tưởng người dân đứng trên cầu là gái mại dâm, trung úy Phương đánh 2 cái khiến người này nhập viện. Công an tổ chức xin lỗi và bồi thường tiền thuốc cho nạn nhân.
Trung úy Phùng Văn Phương - Công an phường Mỹ An, Đà Nẵng thừa nhận trong lúc làm nhiệm vụ đã vung gậy cao su đánh hai cái vì tưởng người phụ nữ đó là gái mại dâm.
Người dân chưa kịp mừng trước quy định cấm quán bar, karaoke lấn chung cư, bỗng cơ quan quản lý nhà nước “tháo khoán” khiến cuộc sống của họ một phen bị đảo lộn.
Không chỉ hoạt động trên Facebook, websex, nhiều gái gọi ở Hà Nội còn bán dâm theo tour du lịch dài ngày, trọn gói. Toàn thành phố ước tính có 2.000 gái mại dâm.
Sau 3 tháng khảo sát nhà hàng bia ôm cho tiếp viên bán dâm tại chỗ, lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang nhiều kiều nữ đang chiều khách, nhiều bao cao su vứt dưới sàn.
Trưng biển là tiệm spa chăm sóc da, massage nam, nhưng những nhân viên ở đây lại “tăng ca” thêm kích dục và bán dâm tại chỗ cho khách.
Sau khi sử dụng ma túy trong nhà nghỉ, Hương gọi em trai đến đón. Hai người đi xe máy đầu trần trên phố và bị cảnh sát 141 chặn lại.
Nhóm thanh niên đến quán karaoke giải trí rồi cùng nhau sử dụng thuốc lắc, ma túy thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.
Chỉ vì va chạm nhỏ ở lối lên xuống cầu thang, Cường bực tức chạy tới quán ăn bên cạnh lấy dao đâm đối phương.
Đột kích quán bar ở trung tâm TP HCM lúc rạng sáng, cảnh sát phát hiện nhiều người nghi sử dụng ma túy và không có giấy tờ tùy thân.
Lợi dụng chức vụ, ông Điều thu tiền trái pháp luật của nhiều kiốt kinh doanh ở bãi biển Hòn Câu (Nghệ An), “bảo kê” cho hoạt động mại dâm.