Màn trình diễn nóng bỏng chào tân SV trường Báo
Tối qua (26/9), với những màn nhảy Kpop hiện đại cho tới belly dance, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thực sự gây ấn tượng đối với các bạn trẻ vừa nhập học.
Tối qua (26/9), với những màn nhảy Kpop hiện đại cho tới belly dance, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thực sự gây ấn tượng đối với các bạn trẻ vừa nhập học.
Một trong những nét chấm phá buồn của bức tranh đại học là tỷ lệ thí sinh nhập học rất ít. Trường ĐH Phan Châu Trinh có 800 chỉ tiêu nhưng đến ngày 24/9 chỉ có 30 em đến làm thủ tực, tỉ lệ 3,7%.
Sinh viên năm 3-4 thuộc hai trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Ngoại thương Hà Nội sẽ được chia sẻ kinh nghiệm từ những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh Việt vào ngày 27-28/9.
Trong khi kí túc xá (KTX) của ĐHQG còn trống nhiều chỗ ở với chất lượng tốt, thì một bộ phận không nhỏ sinh viên làng Đại học Thủ Đức vẫn phải ở trong những khu nhà trọ xuống cấp mà giá cả rất đắt đỏ.
Tạ Thu Thủy, sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính đã xứng đáng giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức với sáng chế “Cải tiến chuông báo trên xe buýt”.
Học tập trong môi trường quốc tế tại Đại học Anh Quốc VN (British University Việt Nam - BUV) giúp cho sinh viên có nhiều cơ hội được làm việc cùng những doanh nghiệp uy tín trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh.
Là người lập nên một trong những ĐH tư thục đầu tiên của cả nước, nhà giáo Huỳnh Thế Cuộc luôn được sinh viên nhắc đến với tất cả sự trân trọng, bởi tâm huyết và tình yêu của ông.
Nhẹ nhàng, dịu dàng và nữ tính, nữ sinh cố đô Thùy Anh khá nổi bật ở đám đông. Cô bạn là cựu Hoa khôi thanh lịch của Trường THPT Đồng Khánh - Hai Bà Trưng (TP. Huế).
GS. Phạm Minh Hạc cho rằng: “Hiện nay, chất lượng đào tạo đại học đang có vấn đề. Số sinh viên thực sự chăm học, tự rèn luyện tu dưỡng thì không nhiều, có trường chỉ dưới 10%”.
Trong trào lưu phát cuồng vì điệu nhảy ngựa Gangnam style, những học viên của HV Hải quân Hoa Kỳ với đồng phục trắng rất "ngầu" đã thực hiện một clip hoành tráng khiến cứ dân mạng phải thán phục.
Giảng viên từ chối thư viện vì ở đó không đáp ứng yêu cầu công việc nghiên cứu. Còn sinh viên thì không tiếp cận được kiến thức chuyên ngành cập nhật trên thế giới trong khi nhiều kiến thức trong giáo trình quá cũ.
Mải yêu quên học, ham ngủ bỏ bê bài vở, thèm làm hot boy đến viêm màng túi, ngập chìm trong việc làm thêm... đã được mô tả một cách hài hước.
Sau đợt tuyển sinh đầu tiên, ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội có 65%, thí sinh đến nhập học. Trường này tiếp tục gọi thêm 2.000 thí sinh và nếu thiếu, sẽ tiếp tục gọi học lần 3.
Nước sinh hoạt chỉ gần 4.000 đồng/m3 nhưng sinh viên ở trọ lại phải chịu mứ 10.000-15.000 đồng/m3. Nước máy đảm bảo 100% đâu không thấy, chỉ thấy áo quần ngày một vàng và da thì ngứa.
Giá thuê phòng bị đẩy lên đến chóng mặt. Nhiều cò liên kết với chủ nhà trọ "găm" phòng, chờ "cơn sốt" lên tới đỉnh điểm, mới tung ra "chặt chém" tân sinh viên.
Lao động trẻ tuổi đang đối mặt với tương lai ảm đảm vì thất nghiệp. Liệu tấm bằng đại học và kiến thức chuyên ngành đã thực sự đủ để là chìa khóa mở cánh cửa của các nhà tuyển dụng?
“Một bộ trang phục được coi là đẹp, là thời trang không chỉ bởi các yếu tố về thẩm mỹ của nó mà còn bởi sự phù hợp với người mặc, với hoàn cảnh sử dụng” - Hoa khôi sinh viên Hà Nội, Đỗ Thùy Dương chia sẻ.
Bỏ qua mặc cảm tự ti về cái tên của nghề nghiệp, những sinh viên tất bật cho mỗi ngày làm việc để theo đuổi ước mơ giảng đường.
Trước 4 tuổi, cậu đã biết tự lập thời gian biểu, khi đủ tuổi tới trường, cậu đã biết tính nhẩm các phép tính 2 con số. Trở thành sinh viên, giữa các anh chị gấp đôi tuổi Xavier vẫn luôn có thành tích đứng đầu lớp.
Bạn không nghèo, nhưng chẳng bao giờ có dư tiền để mua những thứ mình thích? Là do bạn chi tiêu không hợp lí? Do bạn có ít tiền? Không hẳn, còn nhiều lí do khác.
Các tân sinh viên nhập học tại Hà Nội phải ở ghép, nằm ép trong những căn phòng chật chội... để rồi trở thành "con mồi" cho những kẻ lừa đảo trộm đồ, gạt tình…