‘Deepwater Horizon’ tái hiện thảm họa dầu khí kinh hoàng
Bộ phim “Deepwater Horizon: Thảm họa giàn khoan” kể lại sự cố từng dẫn đến vụ tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử ngành dầu khí nước Mỹ xảy ra hồi tháng 4/2010.
Bộ phim “Deepwater Horizon: Thảm họa giàn khoan” kể lại sự cố từng dẫn đến vụ tràn dầu tồi tệ nhất trong lịch sử ngành dầu khí nước Mỹ xảy ra hồi tháng 4/2010.
Sở hữu kịch bản tương đối chặt chẽ cùng phần hình ảnh tuyệt đẹp, “Gosanja” (Bản đồ máu) là một tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đáng xem nữa trong năm nay.
Bộ phim mới của Tim Burton sở hữu dàn nhân vật “dị nhân nhí” tiềm năng. Tuy nhiên, câu chuyện có phần rùng rợn về nhóm trẻ của cô Peregrine chủ yếu phù hợp với khán giả nhí.
Bộ phim ăn khách “Tunnel” của điện ảnh Hàn Quốc không chỉ xoay quanh quá trình đấu tranh sinh tồn, mà còn là tiếng nói đả kích xã hội đầy sâu cay khi thảm họa xảy ra.
Bộ phim tiểu sử có sự góp mặt của minh tinh Meryl Streep và tài tử Hugh Grant kể lại câu chuyện kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử dòng nhạc opera, diễn ra hồi thập niên 1940.
Bộ phim hoạt hình mới nhất của xưởng Warner Bros. Animation hội tụ đầy đủ các yếu tố tạo nên một tác phẩm giải trí hấp dẫn và phù hợp với mọi lứa tuổi.
Được làm lại từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên năm 1960, bộ phim Viễn Tây “The Magnifcent Seven” có nhiều thay đổi phù hợp để nhắm đến đối tượng khán giả trẻ hiện đại.
Bộ phim tiểu sử về Edward Snowden của đạo diễn Oliver Stone giúp công chúng nắm rõ hơn về câu chuyện gây chấn động và đẩy cả thế giới vào cuộc tranh cãi bất tận cách đây ba năm.
Ngoài “Train to Busan”, điện ảnh Hàn còn tác phẩm kinh dị ăn khách nữa trong hè 2016. Đó là “The Wailing” - bộ phim thu hút gần 7 triệu lượt xem và cũng được Cannes khen ngợi.
Sau 12 năm vắng bóng trên màn ảnh, “tiểu thư Jones” đáng yêu của xứ sở sương mù có màn trở lại xứng đáng qua phần ba mang tên “Bridget Jones’s Baby”.
Có phần hiệu ứng hình ảnh và âm thanh ấn tượng, nhưng “Cô hầu gái” chưa thể đạt đến mức xuất sắc bởi phần cốt truyện còn khá lủng củng.
Câu chuyện có thật về cơ trưởng Sully, người tạo nên “Phép màu trên sông Hudson”, được đạo diễn Clint Eastwood và siêu sao Tom Hanks chuyển thể tương đối trọn vẹn lên màn ảnh.
Tác phẩm kinh dị - hài hước của Vũ Thái Hòa thiếu đi sự khéo léo trong phần kịch bản và bố cục để có thể ghi lại dấu ấn trong lòng người xem.
Bản sắc văn hoá Việt Nam là dấu ấn không bao giờ thiếu trong các tác phẩm của vị đạo diễn gốc Việt, ngay cả ở bộ phim mới nhất và đậm chất Pháp của anh.
“Blood Father” mang tứ truyện khá giống với “Taken” của Liam Neeson. Nhưng bộ phim lại có cách tiếp cận tương đối khác khi mang nặng yếu tố tâm lý xoay quanh tình phụ tử.
Bộ phim hài tình cảm mới “Up for Love” là món quà dành cho những ai trót yêu mến sự lãng mạn trong nhiều bộ phim của điện ảnh nước Pháp.
Phải đến khi “tháng cô hồn” đã trôi qua, phần hai của bộ phim kinh dị Hoa ngữ “Rằm tháng bảy” mới chính thức ra rạp tại Việt Nam.
Các pha cận chiến bạo lực và đẹp mắt có thể giúp người xem tạm quên đi phần kịch bản còn chứa đựng rất nhiều lỗ hổng của “Kickboxer: Vengeance”.
Ninh Dương Lan Ngọc rất xuất sắc trong lần đầu đóng phim hành động. Nhưng bộ phim “Găng tay đỏ” vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho người xem.
Câu chuyện cảm động về mẹ Mưa và bé Nắng có thể dễ dàng thu phục cảm xúc của người xem. Song, tác phẩm vẫn có những lỗ hổng đáng tiếc nhất định.
Bộ phim hoạt hình mới về băng hải tặc Mũ Rơm có thể khiến không chỉ người hâm mộ “One Piece” mà ngay cả khán giả đại chúng cũng cảm thấy phấn khích.