‘Thần kiếm’: Phim kiếm hiệp ra đời từ bữa rượu cùng Cổ Long
Tác phẩm chuyển thể từ bộ tiểu thuyết “Tam Thiếu Gia đích kiếm” dường như chỉ phù hợp với những ai đã đọc nguyên tác của Cổ Long, hoặc xem bản phim năm 1977 của hãng Thiệu Thị.
Tác phẩm chuyển thể từ bộ tiểu thuyết “Tam Thiếu Gia đích kiếm” dường như chỉ phù hợp với những ai đã đọc nguyên tác của Cổ Long, hoặc xem bản phim năm 1977 của hãng Thiệu Thị.
Lấy ý tưởng tưởng giống như “Inception”, nhưng “Incarnate” rốt cuộc không được khai thác triệt để. Cộng thêm nguồn kinh phí thấp, đây là một tác phẩm kinh dị đáng quên.
“Vua của các loài quái vật” có màn tái xuất đầy ấn tượng trong tác phẩm mới của điện ảnh Nhật Bản. Nhưng ẩn sau những trường đoạn tàn phá là rất nhiều điều đáng suy ngẫm.
“Moana” theo đuổi công thức truyền thống nhưng hiệu quả của Disney: một công chúa đầy sức sống, một cuộc phiêu lưu sôi động, những khuôn hình đẹp và các bài hát lôi cuốn.
Được đánh giá cao sau khi ra mắt tại LHP Cannes, “The Red Turtle” của Michaël Dudok de Wit tuy có sự tham gia của Studio Ghibli, nhưng lại không hề mang khí chất Nhật Bản.
Không mang nhiều nét đột phá so với bốn phần trước, “Underworld: Blood Wars” tiếp tục đưa khán giả theo chân nữ chiến binh ma cà rồng quyến rũ Selene của Kate Beckinsale.
Bộ phim “Loving” dựa trên câu chuyện có thật về một đôi vợ chồng son tại nước Mỹ vào cuối thập niên 1950. Họ bị đuổi khỏi quê hương chỉ vì mang hai màu da khác biệt.
Bộ phim mới của điện ảnh xứ sở bạch dương chứa đựng cốt truyện có nhiều tình tiết mới lạ và tương đối thú vị.
Bộ phim mang đề tài bóng đá của đạo diễn Việt Max thực sự là một canh bạc mạo hiểm. Tác phẩm có nhiều điểm đáng khen, nhưng cũng để lại không ít điều tiếc nuối.
Thuộc thể loại siêu anh hùng, nhưng “Max Steel” chỉ có kinh phí sản xuất 10 triệu USD. Tác phẩm chứa đựng tiềm năng, nhưng còn để lại vài nuối tiếc bởi nguồn ngân sách hạn hẹp.
“Warrior’s Gate” có lối kể chuyện nhẹ nhàng, dễ gây liên tưởng tới các bộ phim dành cho tuổi mới lớn. Trong đó, Nghê Ni và Triệu Hựu Đình nổi trội hơn cả nhân vật chính.
Tác phẩm spin-off từ loạt “Harry Potter” mang đến cho người hâm mộ diện mạo mới của thế giới phù thủy với bối cảnh nước Mỹ, đồng thời giữ nguyên những yếu tố hấp dẫn từ nguyên tác.
Bộ phim “Hell or High Water” (Không lùi bước) của Chris Pine và Ben Foster khắc họa hình ảnh xứ sở cờ hoa thô ráp, bụi bặm, dưới góc nhìn chân thực xen lẫn châm biếm.
Sở hữu nhịp phim rất chậm rãi, “Shut In” nắm lợi thế nhờ dàn diễn viên tài năng, cũng như đem đến nhiều nút thắt bất ngờ ở đoạn kết.
Angela Phương Trinh phần nào lạc lõng trong bộ phim lấy đề tài khắc họa cuộc sống quân nhân và giáo viên nơi vùng sâu vùng xa do Đức Thịnh thực hiện.
Hai ma nữ của loạt “Ringu” và “Ju-On”, Sadako và Kayako, đối đầu nhau trong cùng một tác phẩm. Nhưng trận thư hùng ấy còn để lại nhiều dư vị tiếc nuối cho người xem.
Sở hữu dàn diễn viên tài năng cùng cốt truyện ly kỳ có thật, nhưng “Kẻ chủ mưu” lại phí hoài những lợi thế đó và mới chỉ dừng lại là một tác phẩm hài hước giải trí thông thường.
“Trolls” là sản phẩm mới nhất của xưởng hoạt hình DreamWorks. Bộ phim có phần nhạc lôi cuốn cùng những khung hình rực rỡ, sáng tạo.
Bộ phim học trò mới của điện ảnh Việt có Midu sắm vai chính cho thấy sự non nớt của nhà làm phim trẻ Luk Vân. Cô cần thêm thời gian để khẳng định bản thân trong lĩnh vực điện ảnh.
Từng thắng giải Oscar hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc” hồi đầu năm, bộ phim của điện ảnh Hungary là một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất của HANIFF 2016.
Nước Pháp đã không biết mùi chiến thắng ở hạng mục Phim nước ngoài của Oscar kể từ “Indochine” (1992). Năm nay, phim được phục dựng với phiên bản kỹ thuật số và có mặt tại HANIFF.