‘Quý cô thừa kế’: Ngân Khánh nhạt nhẽo trong ngày trở lại màn ảnh rộng
Yếu tố tình cảm gia đình không đủ để người xem quên đi hàng loạt tình huống hài hước lố lăng và màn trình diễn tệ hại trong ngày trở lại của Ngân Khánh trong “Quý cô thừa kế”.
Yếu tố tình cảm gia đình không đủ để người xem quên đi hàng loạt tình huống hài hước lố lăng và màn trình diễn tệ hại trong ngày trở lại của Ngân Khánh trong “Quý cô thừa kế”.
Bộ phim “First Man” của đạo diễn Damien Chazelle là món quà kỷ niệm xứng đáng nhân dịp sự kiện nhân loại lần đầu bước chân lên Mặt trăng sắp sửa tròn 50 năm.
Bộ phim “Reprisal” mắc phải nhiều hạt sạn về mặt nội dung khiến độ kịch tính sút giảm. Điểm thú vị duy nhất của tác phẩm nằm ở nhân vật phản diện Gabriel (Johnathon Schaech).
Với ý tưởng không quá mới lạ, “Wonderful Ghost” khó lòng có thể khiến số đông thỏa mãn bởi phần kịch bản dài dòng, nhiều lỗ hổng.
“I Still See You” không phải là một tựa phim kinh dị quá đột phá. Nhưng bộ phim đã vẽ ra được một vài khái niệm mới mẻ về dư hồn.
Do YouTuber nổi tiếng Bo Burnham thực hiện, “Eighth Grade” là câu chuyện sẽ khiến cả những đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên lẫn các bậc phụ huynh phải suy ngẫm.
Với kinh phí đầu tư lên tới 21,5 tỷ won (19 triệu USD), “The Great Battle” là tác phẩm sử thi hoành tráng bậc nhất Hàn Quốc. Song, yếu tố cảm xúc trong phim là chưa đủ thỏa mãn.
Bộ phim tài liệu “Đi tìm Phong” theo chân nhân vật Lê Ánh Phong trong hành trình tìm kiếm và thay đổi bản thân, qua đó mang đến cái nhìn gần gũi về một đề tài không còn quá mới lạ.
Các fan của Lady Gaga hẳn sẽ tự hào khi thấy thần tượng tỏa sáng ở “A Star Is Born”. Và bộ phim có thể nhận một vài đề cử Oscar, dù chưa thể sánh với các phiên bản trước.
Bất chấp phần kịch bản nhiều lỗ hổng cùng khâu dựng phim lộn xộn, tác phẩm hành động về Venom vẫn hấp dẫn nhờ màn tung hứng đầy ăn ý giữa Tom Hardy và thực thể cộng sinh kỳ quái.
Không chỉ là bộ phim tôn vinh tình bạn, “Smallfoot” đặt ra câu hỏi về mâu thuẫn giữa chân lý và truyền thuyết, giữa tinh thần dấn thân khám phá và lối sống an phận.
“The House with a Clock on Its Walls” nhắm đến đối tượng trẻ em và có cách xử lý câu chuyện còn trẻ con. Nhưng tổng thể tác phẩm là một trải nghiệm thú vị, nhiều đột phá.
Có lợi thế là ý tưởng gốc đầy thú vị, nhưng tổng thể bộ phim mới của Hoàng Yến Chibi lại rất vội vã, hời hợt và không thể tạo ra điểm nhấn riêng so với nguyên tác.
Trong bộ phim kinh dị mới của Panos Cosmatos, tài tử 54 tuổi thuyết phục số đông bằng phong cách diễn độc đáo, mãnh liệt, hay thậm chí là rùng rợn.
Sở hữu phần kịch bản lỏng lẻo với nhiều vấn đề về mặt logic, nhưng tác phẩm mới của Lương Triều Vỹ vẫn có thể làm thỏa mãn số đông bằng phần hành động đẹp mắt.
“Johnny English Strikes Again” đánh dấu màn tái xuất của nhân vật “điệp viên không-không-thấy” do Rowan Atkinson thể hiện. Song, tác phẩm tỏ ra thua kém hai phần trước rất nhiều.
Kiều Minh Tuấn và An Nguy nói rằng họ đã yêu nhau sau khi không thể thoát vai, nhưng bộ đôi thực tế rất tẻ nhạt trong phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”.
Sở hữu câu chuyện “hợp đồng tình yêu” quen thuộc, bộ phim “Bao giờ hết ế” của Á hậu Thúy Vân khiến người xem phải ngao ngán bởi nội dung quá sức phi lý và hời hợt.
Phim chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng cùng tên của họa sĩ Tite Kubo khá trung thành với nguyên tác. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn để lộ ít nhiều điểm yếu trong khâu biên kịch.
Nỗ lực tái khởi động thương hiệu quái thú kinh điển “Predator” rốt cuộc chỉ là một mớ hỗn độn kết hợp giữa phần kịch bản hời hợt, phi lý, cùng nhiều cảnh gây cười thừa thãi.
Sở hữu mô-típ đặc trưng của thể loại rom-com, “Crazy Rich Asians” vẫn trở nên thu hút nhờ dàn nhân vật thú vị, cùng văn hóa châu Á được lồng ghép đầy duyên dáng.