‘WandaVision’ - màn tái xuất gây tò mò của Vũ trụ Điện ảnh Marvel
Hai tập đầu của mini-series siêu anh hùng không có cảnh chiến đấu nào. Thay vào đó, Wanda và Vision sống như một đôi vợ chồng bình dị.
Hai tập đầu của mini-series siêu anh hùng không có cảnh chiến đấu nào. Thay vào đó, Wanda và Vision sống như một đôi vợ chồng bình dị.
Được thực hiện bởi đội ngũ đến từ Ấn Độ cùng kinh phí sản xuất được cho lên đến 50 tỷ đồng, nhưng bộ phim có Bình Minh đóng chính dễ khiến người xem hụt hẫng.
Bộ phim “Minari” đem đến thông điệp ấm áp và cảm động về tình người từ hành trình lập nghiệp của một gia đình nhập cư Hàn Quốc trên đất nước Mỹ vào thập niên 1980.
Diễn xuất duyên dáng đến từ Ngô Kiến Huy là điểm nhấn giúp tác phẩm của Lê Thiện Viễn bớt phần nhàm chán.
Gần bốn thập kỷ sau “Làng Vũ Đại ngày ấy”, “Cậu Vàng” làm sống lại trên màn ảnh vùng nông thôn Bắc Bộ trước năm 1945 với những nhân vật văn học quen thuộc.
Giống như loạt “Resident Evil”, đạo diễn Paul W.S. Anderson tìm cách tôn vinh bà xã Milla Jovovich, tới mức biến nhân vật trở nên siêu phàm tới phi lý.
Sở hữu dàn diễn viên trẻ cùng nội dung quen thuộc, bộ phim của đạo diễn Bá Cường gây bất ngờ nhờ mảng hành động được đầu tư đúng mực.
“Cái tên khắc sâu trong tim người” là bộ phim Đài Loan (Trung Quốc) lấy chủ đề đồng tính, với bối cảnh thời kỳ thiết quân luật vừa kết thúc vào năm 1987.
Sở hữu kinh phí lên tới 2,4 triệu USD cho mỗi tập phim, nhưng “Sweet Home” khó có thể làm thỏa lòng số đông bởi cốt truyện lấn cấn, kỹ xảo giả tạo.
Tác phẩm hoạt hình mới của Pixar đánh dấu bước chuyển mình từ xưởng phim trong việc xây dựng kịch bản nhằm khai thác các chủ đề giàu tham vọng với nhiều tầng lớp ý nghĩa.
“Người cần quên phải nhớ” là tác phẩm phù hợp với bầu không khí những ngày cuối năm. Phim đáp ứng nhiều tiêu chí của một phim ăn khách: dễ theo dõi, đẹp mắt, với một vài bất ngờ.
So với tập trước, phần phim điện ảnh tiếp theo của “Chị Mười Ba” có những tiến bộ nhất định. Song, nội dung tác phẩm vẫn còn chứa không ít sạn.
“Josée” là bộ phim “ý tại ngôn ngoại”. Tác phẩm không nói nhiều hay sa đà kể lể, mà tạo ra không gian mở để khán giả ấp ủ những cảm xúc và suy tư của chính bản thân.
Tác phẩm chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của Nhật Bản mang đến bầu không khí u ám bởi những trò chơi đẫm máu từ một thế lực bí ẩn.
Ra mắt sau nhiều lần trì hoãn, bom tấn siêu anh hùng “Wonder Woman 1984” cống hiến cho khán giả phần hình ảnh bắt mắt. Song, nội dung phim không thực sự nổi bật.
Bộ phim đan xen bi kịch của một người đàn ông thiểu năng trí tuệ, nỗi bất hạnh của cô bé mồ côi cha và cơn cuồng nộ đến từ cộng đồng dân cư vùng nông thôn Hàn Quốc hẻo lánh.
Bộ phim “Demon Slayer: Mugen Train” có chất lượng chế tác cao và giúp thỏa lòng người hâm mộ nguyên tác truyện tranh nổi tiếng.
Bộ phim đầu tay của đạo diễn Matthew Michael Carnahan khiến khán giả bàng hoàng vì mức độ bạo lực và chân thực về cuộc chiến chống khủng bố tại đất nước Iraq.
Tác phẩm hành động giật gân của đạo diễn Phạm Thanh Hải sở hữu ý tưởng tương đối tốt. Song, tổng thể kịch bản lại hời hợt, phi lý và phức tạp quá mức cần thiết.
Phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình “The Croods” (2013) chiêu đãi khán giả nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Tác phẩm đồng thời lồng ghép khéo léo nhiều vấn đề xã hội hiện đại.
Tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ Lee Chung Hyun là xuất phẩm hình sự, giật gân đầy ấn tượng, với chất lượng cao về mọi mặt và sự tỏa sáng từ đôi diễn viên chính.